Argentina ngược dòng khó tin trước Ai Cập, Messi rơi nước mắt
Argentina ngược dòng khó tin trước Ai Cập, Messi rơi nước mắt

Argentina đã có màn lội ngược dòng không tưởng trước Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026, ghi ba bàn trong 14 phút cuối để thắng 3-2 và giành vé vào tứ kết gặp Thụy Sĩ.

Bị dẫn 0-2 và phạt đền hỏng của Messi

Trên sân Atlanta, Argentina bị Ai Cập dẫn trước 2-0 từ phút 67 sau pha phản công của Mostafa Zico. Trước đó, Lionel Messi đá hỏng phạt đền ở hiệp 1, còn thủ thành Mostafa Shoubir cản phá xuất sắc các cú dứt điểm của Alexis Mac Allister và Julian Alvarez. Các cổ động viên Argentina trên khán đài dần im lặng, nhiều người ôm đầu thất vọng.

Màn ngược dòng trong 14 phút cuối

Phút 79, Cristian Romero bật cao đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Năm phút sau, Messi chuộc lỗi bằng cú dứt điểm đẳng cấp gỡ hòa 2-2. Đến phút bù giờ thứ hai, Enzo Fernandez đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2, hoàn tất màn ngược dòng chỉ trong 14 phút.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Messi thừa nhận: "Những gì tập thể này làm được thật không thể tin nổi. Lội ngược dòng khi bị dẫn 0-2 ở một kỳ World Cup là điều vô cùng khó khăn. Kết quả đã chứng minh rằng chúng tôi không bao giờ từ bỏ".

Nước mắt sau tiếng còi mãn cuộc

Sau trận, nhiều cầu thủ Argentina bật khóc. Messi chia sẻ: "Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khóc trên sân. Đó là cảm giác được giải tỏa sau tất cả những gì đã diễn ra". Tiền vệ Rodrigo De Paul tiết lộ: "Có những thời điểm mọi thứ dường như chống lại chúng tôi. Nhưng cả đội vẫn kiên trì chiến đấu".

Hậu vệ Nahuel Molina tự trách vì không ngăn được bàn thua thứ hai, nhưng nhấn mạnh tinh thần không bao giờ đầu hàng là điểm khác biệt của Argentina. Chiến thắng này tiếp thêm niềm tin cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Albiceleste.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình