Antony xấu hổ trước thể hình của Ronaldo, thừa nhận thất bại tại MU
Antony xấu hổ trước thể hình Ronaldo, thừa nhận thất bại MU

Cầu thủ chạy cánh người Brazil, Antony, đã có những chia sẻ thẳng thắn về quãng thời gian khó khăn tại Manchester United, đồng thời tiết lộ khoảnh khắc xấu hổ khi đứng cạnh Cristiano Ronaldo trong phòng xông hơi. Phát biểu trên ESPN, Antony thừa nhận những rắc rối cá nhân đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ và tâm lý của anh tại Old Trafford.

Antony thừa nhận giai đoạn thất bại tại MU

Antony mô tả quãng thời gian thi đấu cho Manchester United là "phức tạp" khi anh phải đối mặt với nhiều vấn đề ngoài sân cỏ. Dù vậy, ngôi sao sinh năm 2000 không tỏ ra hối tiếc mà coi đó là bài học quý giá giúp anh trưởng thành hơn. "Những vấn đề ngoài sân cỏ ảnh hưởng rất lớn. Tôi trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng đó là bài học quý giá. Tôi biết ơn Manchester United vì giúp tôi hoàn thiện bản thân", anh chia sẻ.

Khoảnh khắc xấu hổ với Ronaldo

Đáng chú ý, Antony dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Cristiano Ronaldo, người chỉ thi đấu cùng anh 7 trận tại Old Trafford. Anh kể lại: "Có lần trong phòng xông hơi, Ronaldo đùa rằng trông có giống 23 tuổi không. Tôi thật sự xấu hổ khi nhìn vào thể hình của anh ấy, nhất là khi anh ấy gần 40. Điều đó cho thấy sự chăm sóc bản thân ở đẳng cấp cao nhất". Antony coi Ronaldo là hình mẫu lý tưởng, không chỉ về bóng đá mà còn về cuộc sống.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hồi sinh tại Real Betis

Hiện tại, Antony đang tìm lại phong độ trong màu áo Real Betis, góp công lớn với 13 bàn thắng và 9 kiến tạo sau 41 lần ra sân. Phong độ ấn tượng này giúp cầu thủ 26 tuổi nuôi hy vọng trở lại đội tuyển Brazil, hướng tới World Cup 2026. Sự hồi sinh của Antony là minh chứng cho tinh thần vượt khó và khả năng thích nghi của anh sau quãng thời gian khó khăn tại Manchester United.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình