Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina trên sân Mercedes-Benz (Atlanta) đã diễn ra với những tình huống va chạm nảy lửa ngay từ đầu. Phút thứ 10, tiền vệ Elliot Anderson của tuyển Anh có pha vào bóng mạnh với Lionel Messi, khiến siêu sao người Argentina ngã đau đớn. Ngay sau đó, Enzo Fernandez đã lao vào trả đũa Anderson, dẫn đến một cuộc xô xát nhỏ giữa các cầu thủ. Trọng tài đã phải can thiệp và rút thẻ vàng cho cả hai.
Bối cảnh trận đấu
Sau hơn 20 năm, Anh và Argentina mới tái ngộ ở một giải đấu lớn, lần này là trận bán kết World Cup. "Tam sư" đứng trước cơ hội lần đầu góp mặt ở chung kết kể từ năm 1966, trong khi Argentina hướng đến trận chung kết thứ hai liên tiếp và bảo vệ ngôi vô địch. Đội tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel đã vào bán kết giải đấu lớn thứ tư kể từ năm 2018, nhưng hành trình không dễ dàng khi họ chỉ vượt qua Na Uy sau hiệp phụ.
Diễn biến chính
Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0, cả hai đội đều chơi thận trọng. Argentina kiểm soát bóng 55% nhưng không tạo được cơ hội rõ rệt. Messi bị theo kèm chặt, trong khi Jude Bellingham của Anh cũng bị vô hiệu hóa. Phút 38, Lautaro Martinez có pha dứt điểm nhưng thủ môn Jordan Pickford đã cản phá xuất sắc.
Va chạm và phản ứng
Pha va chạm giữa Anderson và Messi làm nóng trận đấu. Enzo Fernandez, đồng đội của Messi, đã nhanh chóng lao vào đẩy Anderson, khiến cầu thủ Anh ngã. Các cầu thủ hai bên lao vào nhau, nhưng trọng tài đã kịp thời ngăn chặn. Sau trận, HLV Scaloni cho biết: "Đó là một tình huống bóng đá, nhưng chúng tôi luôn bảo vệ Messi. Enzo đã làm đúng."
Thống kê và tác động
Trận đấu có tổng cộng 5 thẻ vàng, trong đó 3 cho Argentina và 2 cho Anh. Messi chỉ chạm bóng 45 lần, thấp nhất trong số các cầu thủ Argentina. Bellingham có 2 cú sút nhưng không trúng đích. Kết quả hòa 0-0 buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ, gây áp lực lớn lên cả hai.
Ý nghĩa trận đấu
Trận bán kết này không chỉ quyết định tấm vé vào chung kết mà còn mang tính biểu tượng cho lịch sử đối đầu giữa Anh và Argentina. Với Argentina, họ muốn bảo vệ ngôi vương, còn Anh khao khát chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 60 năm. Pha va chạm giữa Anderson và Messi, cùng màn trả đũa của Fernandez, đã làm tăng thêm tính kịch tính cho cuộc đối đầu này.



