HLV Allegi Mắng Fabregas Là 'Đồ Trẻ Con' Sau Tranh Cãi Kéo Áo Cầu Thủ
Trong trận đấu giữa AC Milan và Como ở vòng 24 Serie A diễn ra trên sân San Siro vào tối ngày 18/2/2026, một tình huống tranh cãi đã làm bùng phát căng thẳng giữa hai nhà cầm quân Max Allegri và Cesc Fabregas. Sự việc bắt đầu từ hành động kéo áo cầu thủ của Fabregas, dẫn đến cuộc đấu khẩu nảy lửa và những lời lẽ chỉ trích nặng nề từ phía HLV của Milan.
Tình Huống Kéo Áo Gây Bão
Ở phút thứ 80 của trận đấu, khi trận đấu đang diễn ra căng thẳng với tỷ số hòa 1-1, HLV Cesc Fabregas của Como đã có hành động gây tranh cãi. Ông đưa tay kéo áo tiền vệ Alexis Saelemaekers của Milan, ngăn cản cầu thủ này hỗ trợ phòng ngự trong một pha phản công của đội khách. Ngay lập tức, Saelemaekers phản ứng dữ dội, kéo theo sự can thiệp từ một thành viên ban huấn luyện Como.
Từ đó, Fabregas và Allegri lao vào một cuộc đấu khẩu gay gắt trên sân. Điều đáng chú ý là trọng tài chính và các trợ lý dường như không quan sát thấy tình huống kéo áo ban đầu của Fabregas. Kết quả, Allegri và một thành viên ban huấn luyện Como nhận thẻ đỏ, trong khi Fabregas chỉ bị phạt thẻ vàng, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về tính công bằng trong xử lý của trọng tài.
Phản Ứng Gay Gắt Của Allegri
Sau trận đấu, HLV Max Allegri không giấu được sự tức giận. Theo nguồn tin từ Tuttomercato, khi rời phòng họp báo, Allegri đã chạm mặt Fabregas và lớn tiếng chỉ trích: "Cậu là đồ trẻ con, một kẻ ngốc! Đứa trẻ mới làm HLV hôm qua". Ông còn mỉa mai thêm: "Lần tới nếu thấy ai chạy ngang qua tôi, tôi sẽ xoạc bóng luôn", thể hiện thái độ bất bình trước hành vi thiếu fair-play của đồng nghiệp.
Về phần mình, Fabregas đã thừa nhận hành động của ông là không đúng. Trong tuyên bố sau trận, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết: "Tôi xin lỗi, chỉ là một cái chạm nhẹ và phản ứng của Allegri có phần thái quá, nhưng tôi thừa nhận mình không nên làm vậy". Cựu tiền vệ của Arsenal và Chelsea cũng nhấn mạnh rằng hành động này là phi thể thao và ông hiểu được sự tức giận nếu ở vào vị trí đối phương.
Bối Cảnh Trận Đấu Và Hậu Quả
Trận đấu giữa Milan và Como ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 8/2 nhưng phải hoãn lại do sân San Siro được sử dụng cho lễ khai mạc Olympic mùa đông Milano-Cortina. Kế hoạch chuyển trận đấu sang Australia từng được cân nhắc trong nhiều tháng nhưng sau đó bị hủy, và trận đấu chỉ được lùi lại 10 ngày.
Về diễn biến trận đấu, Como đã mở tỷ số ở phút 32 nhờ pha dứt điểm của Nico Paz sau sai lầm từ thủ môn Mike Maignan. Sang hiệp hai, Rafael Leao của Milan đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 từ đường chuyền dài của Ardon Jashari. Kết quả này giúp Milan nối dài mạch bất bại tại Serie A lên 24 trận kể từ vòng mở màn, nhưng họ vẫn kém đội đầu bảng Inter bảy điểm.
Sau trận, Allegri chia sẻ: "Chúng tôi cần bình tĩnh, tiếp tục làm việc và sớm trở lại với chiến thắng", đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc đua vô địch còn dài vì bóng đá luôn tiềm ẩn những điều bất ngờ. Ở vòng 25 Serie A cuối tuần này, Como sẽ tiếp tục làm khách của Juventus, trong khi Milan sẽ đối đầu với Parma.
Sự việc này không chỉ làm nóng bỏng truyền thông Ý mà còn đặt ra câu hỏi về ứng xử của các nhà cầm quân trong bóng đá chuyên nghiệp, khi cảm xúc có thể vượt qua ranh giới của fair-play.



