HAGL đã khép lại mùa giải khó khăn bằng chiến thắng ngoạn mục 3-1 trước cựu vương CLB Hà Nội trên sân Pleiku. Đây là 30 phút hay nhất mùa giải của đội bóng phố núi, khi họ bung hết sức để giành vé trụ hạng.
Kịch bản khó tin
Trước trận đấu, HAGL đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng cao. Hai trận sân nhà gần nhất, họ thua 0-1 trước PVF-CAND và 0-2 trước Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi ở thế dựa tường, thầy trò HLV Lê Quang Trãi đã vùng lên mạnh mẽ.
Đó là thói quen xấu của HAGL, khi nước đến chân mới nhảy, khiến mùa giải nào cũng vất vả đến phút cuối. Nhưng cách họ quật khởi trước đội khách Hà Nội cho thấy năng lượng tiềm ẩn đang bị nén chặt, chỉ bung ra khi nguy cấp.
Tài năng trẻ tỏa sáng
Cú bứt tốc loại bỏ Phạm Xuân Mạnh của Trần Gia Bảo, những pha đảo chân tốc độ của Nguyễn Minh Tâm, hay pha bay người cứu thua của Trần Trung Kiên... cho thấy HAGL sở hữu lực lượng trẻ đầy triển vọng. Thế hệ cầu thủ từ 2003 đến 2008 được đào tạo bài bản ở Học viện HAGL JMG, thấm nhuần tinh thần chiến đấu.
Tinh thần dám đá của HAGL bùng cháy từ phút 60, khi Gia Bảo căng ngang buộc trung vệ Nguyễn Thành Chung phản lưới. Khi tỷ số 1-1, HAGL có thể chọn đá chậm để giữ 1 điểm, nhưng họ vẫn tràn lên tấn công. Chiến thắng 3-1 là phần thưởng cho lòng dũng cảm.
Bài học cho tương lai
HAGL từng bị HLV Alexandre Polking gọi là nỗi xấu hổ khi câu giờ 26 phút. Dưới thời GĐKT Vũ Tiến Thành, đội chọn lối chơi thực dụng. Nhưng nếu quá thận trọng, các cầu thủ trẻ sẽ bị nhốt trong chiếc lồng tư duy. HAGL cần 30 phút rực rỡ như trước Hà Nội để hiểu mình có thể làm gì.
Với Minh Tâm, Gia Bảo, niềm tin từ chiến thắng này là vô giá. HAGL thắng bằng đẳng cấp của mình, thay vì chờ ngoại cảnh. Điều đó ý nghĩa hơn 3 điểm thuần túy.
HAGL đã tự quyết định trụ hạng. Nhưng để mạnh hơn, đội cần nâng cấp lực lượng với ngoại binh và nội binh giỏi, để khoảnh khắc trước Hà Nội không phải đốm lửa lẻ loi.



