Hoa khôi bóng chuyền Trần Thu Hiền: Không chỉ là 'bình hoa di động'
Hoa khôi bóng chuyền Trần Thu Hiền: Không chỉ là 'bình hoa di động'

Trần Thu Hiền, cô gái 19 tuổi quê ở xã Sơn Linh, Quảng Ngãi, được nhiều người biết đến với danh hiệu hoa khôi bóng chuyền. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp là một tinh thần thép và khát khao vươn lên không ngừng nghỉ.

Hành trình đến với bóng chuyền

Hiền chia sẻ, cô bắt đầu yêu thích bóng chuyền từ năm lớp 7, khi cùng bạn bè trong xóm ra sân chơi sau những giờ lao động. Ban đầu, bóng chuyền chỉ là trò giải trí, nhưng dần dần, niềm đam mê lớn lên theo từng cú chạm bóng. "Bóng chuyền là môn thể thao em yêu thích nhất", cô nói.

Hiền từng tập luyện tại đội bóng của trường và lớp bồi dưỡng bóng chuyền huyện Sơn Hà (cũ). Dù không có năng khiếu bẩm sinh, cô luôn cảm thấy mình tiến bộ mỗi ngày nhờ sự chỉ bảo tận tình của các thầy.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Danh hiệu hoa khôi và áp lực

Hiện là sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Hiền dành phần lớn thời gian cho việc học và tập luyện. Cô tham gia nhiều giải đấu phong trào ở Quảng Ngãi và thường xuyên giành danh hiệu hoa khôi. Năm 2024, cô đạt hoa khôi bóng chuyền huyện Sơn Hà và tỉnh Quảng Ngãi; năm 2025 cô tiếp tục giữ vững danh hiệu này; đến năm 2026, cô được trao danh hiệu hoa khôi sinh viên tỉnh Quảng Ngãi.

Dù vinh dự, Hiền cũng chịu không ít áp lực. "Nhiều lúc em sợ mình chỉ được nhớ đến như một 'bình hoa di động'. Vì vậy em luôn tự nhắc bản thân phải cố gắng tập luyện nhiều hơn để xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người", cô chia sẻ.

Đam mê và ước mơ

Với Hiền, khoảnh khắc đáng nhớ nhất không phải lúc nhận danh hiệu mà là những trận đấu cùng đồng đội. "Có những trận bị dẫn trước xa, nhưng cả đội nắm tay nhau, chiến đấu đến cùng và lội ngược dòng. Cảm giác ấy thật khó quên", cô kể.

Dù nổi tiếng trong làng bóng chuyền, Hiền vẫn xác định rõ định hướng tương lai: trở thành giáo viên mầm non. "Em đến với bóng chuyền vì đam mê và sức khỏe. Còn ước mơ nghề nghiệp của em là làm cô giáo mầm non", cô nói.

Khi được hỏi muốn khán giả nhớ đến mình là hoa khôi hay vận động viên giỏi, Hiền trả lời không do dự: "Chắc chắn là em muốn mọi người biết đến em với tư cách một người chơi bóng giỏi. Danh hiệu hoa khôi rồi có thể nhạt nhòa, nhưng em sẽ luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày".

Trước mắt, Hiền đặt mục tiêu hoàn thành tốt việc học và tiếp tục theo đuổi đam mê bóng chuyền. Ước mơ lớn nhất của cô là trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình