Xung đột Liban-Israel leo thang gây thương vong nghiêm trọng trong ngày lễ Phục Sinh
Theo thông báo chính thức từ Bộ Y tế Liban, vào ngày Chủ Nhật 5 tháng 4 năm 2026, một loạt vụ không kích đã xảy ra tại miền Nam Liban và khu vực thủ đô Beirut, gây ra hậu quả thảm khốc. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng người Liban theo đạo Thiên Chúa đang tổ chức lễ Phục Sinh, làm tăng thêm nỗi đau và sự căng thẳng cho người dân.
Thương vong tại các điểm nóng xung đột
Tại làng Kfarhata thuộc miền Nam Liban, vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của 7 người, trong đó có một trẻ em chỉ mới 4 tuổi. Đáng chú ý, sự việc này xảy ra sau khi quân đội Israel đưa ra khuyến cáo sơ tán người dân tại khu vực, nhưng nhiều người vẫn không kịp di chuyển. Cùng ngày, tại khu dân cư Jnah ở Beirut, 4 người thiệt mạng và 39 người khác bị thương, khiến thành phố chìm trong hỗn loạn với nhiều tiếng nổ và máy bay chiến đấu bay qua bầu trời.
Cơ quan truyền thông Liban đưa tin, các khu vực ngoại ô phía Nam Beirut đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ các vụ tấn công. Trước đó, quân đội Liban cũng xác nhận một quân nhân thiệt mạng tại miền Nam trong một vụ không kích khác, cho thấy tình hình an ninh ngày càng trở nên phức tạp.
Bối cảnh xung đột leo thang từ đầu tháng 3
Cuộc xung đột giữa Liban và Israel đã leo thang kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2026, khi nhóm vũ trang Hezbollah phóng tên lửa vào Israel. Đáp trả, Israel đã triển khai nhiều cuộc không kích tại miền Nam Liban, dẫn đến tình hình căng thẳng gia tăng. Theo các nguồn thông tin, tính đến cuối tháng 3 năm 2026, hơn 400 tay súng Hezbollah và ít nhất 10 quân nhân Israel đã thiệt mạng.
Bộ Y tế Liban cho biết, tổng số người thiệt mạng do các vụ tấn công tại Liban tính đến ngày Chủ Nhật vừa qua là 1.461 người, với hơn 1 triệu người buộc phải sơ tán khỏi nhà cửa. Con số này phản ánh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra.
Kế hoạch an ninh và tình hình người dân ở lại
Chính phủ Israel đã tuyên bố kế hoạch thành lập một “khu vực an ninh” sâu 30 km từ biên giới Liban-Israel, yêu cầu sơ tán khoảng 15% lãnh thổ Liban. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn hàng chục ngàn người Liban, trong đó có khoảng 9.000 người theo đạo Thiên Chúa tại các làng ven biên giới, quyết định ở lại khu vực này bất chấp nguy hiểm.
Ngày thứ Bảy trước đó, quân đội Israel cũng khuyến cáo sơ tán tại chốt kiểm soát biên giới Masnaa giữa Liban và Syria, với lý do cáo buộc Hezbollah sử dụng khu vực này cho mục đích quân sự. Điều này cho thấy xung đột không chỉ giới hạn ở biên giới Liban-Israel mà còn lan rộng sang các khu vực lân cận.
Tình hình hiện tại vẫn đang diễn biến phức tạp, với nguy cơ leo thang tiếp tục đe dọa an ninh và ổn định của toàn khu vực. Cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát sao và kêu gọi các bên kiềm chế để tránh thêm thương vong.



