Theo thông tin từ Hãng tin AFP, tình hình chiến sự tại Sudan tiếp tục diễn biến hết sức căng thẳng và phức tạp, đặc biệt là tại khu vực tỉnh Nam Kordofan. Thành phố Dilling đã trở thành tâm điểm của những đợt pháo kích dữ dội và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trong những ngày gần đây.
Thương vong nghiêm trọng tại các điểm nóng
Các nhân viên y tế tại địa phương đã xác nhận thông tin đáng báo động: chỉ riêng tại thành phố Dilling, đã có ít nhất 33 người thiệt mạng và khoảng 67 người khác bị thương trong vòng hai ngày qua. Các vụ tấn công này đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản, khiến người dân rơi vào cảnh hoảng loạn.
Không chỉ dừng lại ở Dilling, các đợt tấn công khác nhắm vào thành phố Al-Mojlad, thuộc tỉnh Tây Kordofan, cũng đã cướp đi sinh mạng của 18 người vào ngày 4 tháng 3. Người dân địa phương cho biết nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn trong các đợt oanh tạc kéo dài, để lại cảnh tang thương và đổ nát khắp nơi.
Quân đội Sudan giành lại quyền kiểm soát chiến lược
Liên quan đến tình hình giao tranh, quân đội Sudan đã có một động thái quan trọng vào ngày 5 tháng 3. Họ chính thức tuyên bố giành lại quyền kiểm soát đối với thành phố Bara, một địa điểm có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng.
Thành phố Bara nằm trên tuyến đường cao tốc then chốt, kết nối thủ đô Khartoum với thành phố Al-Ubayyid - thủ phủ của bang Bắc Kordofan. Trước đó, Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) đã sử dụng Bara như một bàn đạp để phát động các cuộc tấn công nhằm bao vây và uy hiếp Al-Ubayyid.
Kể từ khi chiến sự bùng phát vào năm 2023, vùng Kordofan đã nhanh chóng trở thành chiến trường khốc liệt và đẫm máu nhất trong cuộc xung đột kéo dài giữa quân đội chính phủ Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh. Các trận đánh diễn ra liên tục với cường độ cao, gây ra hậu quả thảm khốc cho người dân vô tội.
Cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng
Xung đột kéo dài tại Sudan không chỉ gây ra thương vong trực tiếp trên chiến trường mà còn dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo và di cư ở quy mô lớn chưa từng có. Theo các báo cáo, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người và buộc khoảng 11 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trở thành những người tị nạn trong chính đất nước của mình.
Tình trạng này được đánh giá là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo và di cư lớn nhất trên toàn thế giới hiện nay. Hàng triệu người dân Sudan đang phải đối mặt với nạn đói, bệnh tật và sự thiếu thốn nghiêm trọng về các nhu yếu phẩm cơ bản, trong khi các tổ chức cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực xung đột.
Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) tiếp tục là một thế lực quân sự quan trọng trong cuộc xung đột này. Các báo cáo trước đây cho thấy lực lượng này đã thực hiện nhiều hành động quân sự, bao gồm việc bắt giữ người dân tại vùng Darfur hồi tháng 10 năm 2025, làm gia tăng thêm căng thẳng và bất ổn tại quốc gia Đông Phi này.



