Mỹ Và Israel Thay Đổi Chiến Thuật: Tấn Công Iran Vào Ban Ngày Để Gây Bất Ngờ
Vào sáng ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động một cuộc tấn công phối hợp vào Iran, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong chiến thuật quân sự. Thay vì chọn thời điểm ban đêm như các lần trước, lần này họ khai hỏa vào ban ngày, nhằm tạo yếu tố bất ngờ cho đối thủ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Katz, tuyên bố rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thực hiện "cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran để loại bỏ những mối đe dọa đối với quốc gia".
Chiến Dịch 'Sư Tử Gầm' Và 'Cơn Thịnh Nộ Kinh Hoàng'
Israel đặt tên cho chiến dịch tập kích này là "Sư tử gầm", tiếp nối chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" trong cuộc xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ gọi đây là "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng". Theo nguồn tin thạo tin, cuộc tấn công đã được hai nước lên kế hoạch chung trong nhiều tháng, cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đồng minh.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những cột khói lớn bốc lên ở thủ đô Tehran của Iran khi trời đã sáng rõ. Kênh Channel 12 của Israel dẫn lời nguồn tin an ninh cho biết Tel Aviv chọn thời điểm tấn công ban ngày nhằm khiến Tehran bất ngờ, phá vỡ kế hoạch phòng thủ dựa trên giả định trước đây.
Lý Do Chọn Thời Điểm Ban Ngày
Israel từng tập kích tên lửa vào lãnh thổ Iran hai lần trước đó vào tháng 10/2024 và tháng 6/2025, đều vào ban đêm hoặc rạng sáng. Giới chuyên gia phương Tây nhận định điều này đã khiến Iran xây dựng kế hoạch phòng thủ theo giả định Israel sẽ tiếp tục chọn khoảng thời gian tương tự. Tuy nhiên, lần này, việc tấn công vào ban ngày đã khiến lực lượng phòng không của Iran không kịp trở tay.
Các nguồn tin tình báo và hãng thông tấn AP của Mỹ xác nhận đợt không kích đầu tiên đánh trúng mục tiêu ở Tehran vào lúc 10h. Sự bất ngờ về thời điểm giao chiến đã làm giảm hiệu quả phòng thủ của Iran.
Mục Tiêu Nhắm Đến Các Quan Chức Cấp Cao
Một số tài khoản mạng xã hội và chuyên gia suy đoán rằng Israel muốn chờ toàn bộ lãnh đạo Iran, bao gồm Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Tổng thống Masoud Pezeshkian và các quan chức quân sự, cùng tập trung trong một phòng họp rồi mới tung đòn tấn công. Tác giả người Mỹ gốc Israel, Michael Rothman, viết trên X rằng: "Thời điểm đó là 8h15 ngày 28/2 (9h45 giờ Tehran). Israel tấn công Iran giữa ban ngày vì mục tiêu họ nhắm đến không phải hạ tầng, mà là một cuộc họp".
Suy đoán này dường như được xác nhận khi IDF cho biết đã mất nhiều tháng chuẩn bị cho chiến dịch không kích đồng loạt nhằm vào các quan chức chính trị và quân sự cấp cao Iran tại nhiều địa điểm ở Tehran. Kế hoạch bao gồm nỗ lực tình báo quy mô lớn để "xác định thời cơ tác chiến khi các quan chức cấp cao Iran cùng tụ họp".
Hậu Quả Và Phản Ứng Từ Iran
Hiện chưa rõ tình hình cụ thể của các quan chức Iran, nhưng ảnh vệ tinh do truyền thông Mỹ đăng tải cho thấy khu dinh thự của Lãnh tụ tối cao Khamenei tại Tehran có thể đã bị phá hủy. Các quan chức Iran khẳng định ông Khamenei, Tổng thống Pezeshkian và tư lệnh quân đội Amir Hatami đều an toàn.
Giới chức Iran cho biết ít nhất 70 người đã thiệt mạng, trong đó có hơn 50 học sinh tiểu học, và hơn 90 người bị thương trong các cuộc tấn công nhằm vào hai huyện Minab và Jask thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam nước này. Để trả đũa, Tehran đã tập kích vào các mục tiêu ở Israel và căn cứ Mỹ tại Trung Đông.
Theo quân đội Israel, họ đã "đạt được yếu tố bất ngờ về mặt chiến thuật lần thứ hai" sau cuộc không kích tháng 6/2025, cho thấy chiến lược thay đổi thời điểm tấn công đã mang lại hiệu quả nhất định trong việc vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của Iran.



