Mỹ - Israel Đánh Sập Pháo Đài Tên Lửa Ngầm Iran, Tăng Quân Tới Trung Đông
Liên quân Mỹ - Israel đã thực hiện các đợt không kích quy mô lớn, nhắm vào hệ thống pháo đài tên lửa ngầm của Iran. Phân tích ảnh vệ tinh tại 32 căn cứ tên lửa, phần lớn nằm sâu trong lòng núi, cho thấy toàn bộ đều bị tấn công, chủ yếu tập trung vào cửa hầm, công trình nổi và các điểm giao thông. Trong số 107 lối vào đường hầm được khảo sát, ít nhất 77% đã bị đánh bom, cùng với tối thiểu 15 bệ phóng tên lửa bị phá hủy.
Chiến lược này nhằm chôn vùi các hệ thống vũ khí trong những “thành phố ngầm”, khiến Iran không thể nhanh chóng nạp đạn và triển khai bệ phóng ra bên ngoài để tấn công. Dù các cơ sở kiên cố trong núi khó bị phá hủy hoàn toàn, chiến dịch đã tạo ra nút thắt cổ chai nghiêm trọng đối với năng lực tác chiến của Tehran. Số vụ phóng tên lửa và UAV được cho là đã giảm hơn 90% kể từ khi xung đột bùng phát.
Lầu Năm Góc Điều Động Thêm Hàng Nghìn Quân
Lầu Năm Góc đang điều động thêm khoảng 4.500 quân, bao gồm các đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh (MEU) 11 và 31, tới Trung Đông. Động thái này nâng tổng quân số Mỹ tại khu vực lên gần 60.000 người. Tâm điểm là Nhóm tác chiến USS Boxer cùng các phi đội F-35 và trực thăng Osprey, dự kiến cập bến sau 3-4 tuần.
Việc tăng cường quân số báo hiệu nguy cơ leo thang mạnh mẽ cuộc chiến chống lại Iran. Các đơn vị MEU, được mệnh danh là "lực lượng 911", chuyên trách đột kích nhanh, nhắm tới mục tiêu giải tỏa Eo biển Hormuz và kiểm soát các điểm nóng như đảo Kharg - huyết mạch dầu mỏ của Iran. Hiện tại, không quân Mỹ đã triển khai A-10 và Apache để tiêu diệt xuồng cao tốc cùng UAV của Tehran, đồng thời mở rộng oanh kích sâu vào nội địa Iran.
Eo Biển Hormuz Gần Như Đóng Cửa
Theo phân tích dữ liệu của BBC, kể từ đầu tháng 3 đến nay, chưa đến 100 tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, bất chấp các cuộc tấn công vẫn diễn ra. Lưu lượng hàng hải sụt giảm nghiêm trọng, tới khoảng 95% so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát. Khoảng một phần ba số tàu lưu thông gần đây có liên quan tới Iran, trong đó có 14 tàu treo cờ quốc gia này.
Bên cạnh đó, có 9 tàu thuộc sở hữu các công ty có liên hệ địa chỉ với Trung Quốc, trong khi 6 tàu khác được ghi nhận có điểm đến là Ấn Độ. Một số tàu không có mối liên hệ trực tiếp với Iran vẫn cập cảng nước này, bao gồm cả tàu thuộc các doanh nghiệp Hy Lạp. Theo tạp chí Lloyd’s List, Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Iraq, Malaysia và Nhật Bản đang tiến hành đàm phán trực tiếp với Iran nhằm tìm phương án cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Iran Phóng Tên Lửa Đạn Đạo Tấn Công Căn Cứ Diego Garcia
Theo tờ Wall Street Journal, Iran đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung về phía Diego Garcia, một căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương. Dù không quả nào đánh trúng căn cứ, cuộc tấn công này đánh dấu sự mở rộng đáng kể tầm bắn của Iran ra ngoài Trung Đông, hướng tới một trung tâm chiến lược lớn của Mỹ.
Các quan chức cho biết một tên lửa đã gặp sự cố khi bay, trong khi một tàu chiến Mỹ đã phóng tên lửa đánh chặn SM-3 vào quả còn lại. Việc nhắm mục tiêu vào Diego Garcia, cách Iran khoảng 2.500 dặm (hơn 4.000 km), cho thấy năng lực tên lửa của Tehran có thể đã vượt xa các giới hạn được công nhận trước đây.
Tổng Thống Trump: Mỹ Có Thể Thu Hẹp Chiến Dịch Nhưng Không Ngừng Bắn
Tổng thống Donald Trump vừa phát tín hiệu Mỹ có thể thu hẹp chiến dịch "Epic Fury" sau gần ba tuần tấn công Iran. Ông khẳng định Mỹ đã "rất gần" mục tiêu quân sự nhằm vào Iran, bao gồm vô hiệu hóa năng lực tên lửa, phá hủy hạ tầng quốc phòng và xóa sổ lực lượng hải quân, không quân đối phương. Tuy nhiên, ông bác bỏ khả năng tuyên bố ngừng bắn, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Eo biển Hormuz sẽ "tự mở lại".
Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran trong vòng 30 ngày. Quyết định này nhằm xoa dịu thị trường năng lượng vốn đang chao đảo và kìm hãm đà tăng giá xăng dầu đang trực tiếp đe dọa kinh tế Mỹ.
Người Dân Iran Đón Tết Trong Mưa Bom Bão Đạn
Tết Ba Tư (Nowruz) năm nay, hàng triệu người dân Iran đang đón "ngày mới" trong vòng xoáy xung đột và tuyệt vọng. Sau ba tuần hứng chịu các cuộc không kích dồn dập từ liên quân Mỹ - Israel, hạ tầng tan hoang và nỗi đau mất mát đã khiến tinh thần lễ hội gần như lụi tàn. Dù các khu chợ vẫn thoang thoảng hương hoa dạ lan hương truyền thống, bầu không khí tại Tehran lại vô cùng nặng nề.
Xung đột đã bồi thêm đòn chí mạng vào nền kinh tế vốn đã kiệt quệ vì lạm phát. Dù hàng hóa vẫn đầy ắp, nhưng giá của các món ăn truyền thống đã trở thành xa xỉ phẩm quá tầm tay của đại bộ phận dân chúng. Ba tuần qua là quãng thời gian ngập tràn tuyệt vọng và sợ hãi, khiến những cột mốc truyền thống như lễ hội lửa Chaharshanbe Suri hay Nowruz trở nên vô nghĩa.



