Israel tuyên bố phá hủy boongke ngầm của Lãnh tụ Iran dù ông đã thiệt mạng
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 6.3 đã công bố một thông cáo gây chấn động, tuyên bố rằng họ đã phá hủy hoàn toàn boongke ngầm của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Điều đáng chú ý là cuộc tấn công này diễn ra dù ông Khamenei đã thiệt mạng trước đó, bởi theo IDF, nơi này vẫn được các quan chức cấp cao Iran tiếp tục sử dụng.
Cuộc không kích quy mô lớn tại Tehran
Theo thông tin từ tờ The Guardian dẫn lời IDF, khoảng 50 máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện một chiến dịch tấn công chớp nhoáng, thả xuống khoảng 100 quả bom nhắm vào địa điểm được cho là boongke ngầm của ông Khamenei tại thủ đô Tehran. Boongke này nằm sâu bên dưới "khu phức hợp lãnh đạo" của Iran, một khu vực trải rộng trên nhiều con phố và bao gồm nhiều lối vào cùng các phòng họp dành cho giới chức cấp cao.
Trong thông cáo, IDF nhấn mạnh: "Boongke được xây dựng bên dưới khu phức hợp và là một tài sản khẩn cấp an toàn để lãnh đạo chiến tranh, nhưng ông ta đã bị tiêu diệt trước khi kịp sử dụng nó. Sau vụ ám sát ông Khamenei, khu phức hợp tiếp tục được các quan chức cấp cao của Iran sử dụng". Điều này cho thấy mục tiêu của Israel không chỉ nhằm vào cá nhân lãnh tụ mà còn nhắm đến cơ sở hạ tầng chiến lược của Iran.
Quá trình lập bản đồ và tấn công chính xác
Để thực hiện cuộc tấn công này, IDF tiết lộ rằng đơn vị 8200 và đơn vị 9900 thuộc Cục Tình báo quân sự Israel đã dành nhiều năm để lập bản đồ chi tiết địa điểm. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, cuộc không kích được mô tả là "chính xác" và đạt hiệu quả cao. Một quan chức cấp cao Israel, trong cuộc trao đổi với tờ The Times of Israel, đã bày tỏ sự ngạc nhiên về mức độ thành công của chiến dịch: "Không ai có thể ngờ rằng việc thực hiện lại suôn sẻ đến vậy. Với khối lượng bom mìn được thả xuống và mức độ phối hợp phức tạp như vậy, không ai có thể dự đoán được thành công nhanh chóng đến thế".
Phản ứng từ phía Iran và tình hình leo thang
Về phía Iran, cho đến thời điểm hiện tại, chính quyền nước này vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào liên quan đến thông tin về việc boongke ngầm bị phá hủy. Tuy nhiên, quân đội Iran đã lên tiếng với một tuyên bố cứng rắn, khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa. Cụ thể, thông cáo được hãng tin Mehr dẫn lại vào ngày 6.3 cho biết: "Trong vài giờ qua, nhiều loại máy bay không người lái hủy diệt của lực lượng mặt đất thuộc quân đội Iran đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait với số lượng lớn. Các cuộc tấn công này sẽ tiếp tục trong những giờ tới".
Song song đó, IDF cũng cung cấp số liệu về tình hình xung đột, ước tính rằng số lượng tên lửa đạn đạo phóng từ Iran nhằm vào Israel đã giảm đáng kể, từ khoảng 90 quả vào ngày 28.2 xuống còn khoảng 20 quả mỗi ngày trong những ngày gần đây. Điều này có thể phản ánh phần nào tác động của các cuộc tấn công từ Israel lên khả năng phản công của Iran.
Lời kêu gọi hòa giải từ Tổng thống Iran
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có bài đăng trên mạng xã hội X, kêu gọi các nỗ lực hòa giải nhưng đồng thời nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Tehran. Ông viết: "Một số quốc gia đã bắt đầu các nỗ lực hòa giải. Chúng ta cần nói rõ: chúng ta cam kết vì hòa bình lâu dài trong khu vực, nhưng chúng ta cũng không ngần ngại bảo vệ phẩm giá và chủ quyền quốc gia của mình. Hòa giải cần nhắm đến những ai đã đánh giá thấp người dân Iran và châm ngòi cho cuộc xung đột này". Lời phát biểu này được cho là ám chỉ trực tiếp đến Mỹ và Israel, những bên mà Iran coi là nguyên nhân gây ra xung đột.
Tóm lại, tình hình giữa Israel và Iran tiếp tục diễn biến phức tạp với những tuyên bố và hành động quân sự đầy căng thẳng. Trong khi Israel khẳng định đã đạt được mục tiêu chiến lược bằng việc phá hủy boongke ngầm, Iran vẫn giữ thái độ kiên quyết và sẵn sàng trả đũa, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang không kiểm soát trong khu vực.



