Tổng thống Iran tuyên bố không bao giờ đầu hàng, xin lỗi láng giềng giữa leo thang xung đột
Iran không bao giờ đầu hàng, xin lỗi láng giềng giữa leo thang

Tổng thống Iran tuyên bố không bao giờ đầu hàng, xin lỗi láng giềng

Cuộc xung đột tại Trung Đông bước vào giai đoạn leo thang nguy hiểm khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chỉ chấp nhận sự "đầu hàng vô điều kiện" từ Tehran, đồng thời ra lệnh tăng gấp bốn lần sản lượng vũ khí. Trong bối cảnh này, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định lập trường cứng rắn và bất ngờ xin lỗi các quốc gia láng giềng.

Phản ứng cứng rắn từ Tehran

Trong bài phát biểu ghi hình sẵn phát sóng ngày 7/3, Tổng thống Masoud Pezeshkian nhấn mạnh yêu cầu "đầu hàng vô điều kiện" từ phía Mỹ là hoàn toàn phi thực tế. Ông mô tả đây là "giấc mơ mà họ nên mang theo xuống mồ", đáp trả trực tiếp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Đây được xem là phản hồi chính thức của Tehran sau một tuần hứng chịu chiến dịch tấn công quy mô lớn từ liên quân Mỹ - Israel.

Đáng chú ý, lãnh đạo Iran đã gửi lời xin lỗi đến các nước láng giềng vùng Vịnh, bao gồm Bahrain, Saudi Arabia và UAE, về các vụ tập kích xảy ra sáng 7/3. Ông Pezeshkian cam kết sẽ chấm dứt các hành động này, lý giải chúng là hệ quả của "sai sót thông tin liên lạc nội bộ" giữa các cấp chỉ huy. Ông cũng tuyên bố Iran sẽ không tiếp tục tấn công các quốc gia láng giềng, trừ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của những nước đó.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Leo thang quân sự và chia rẽ quốc tế

Mỹ dự kiến điều thêm tàu sân bay USS George H.W. Bush tới Trung Đông, nâng tổng số nhóm tác chiến tàu sân bay của Washington tại khu vực lên ba. Tàu sân bay này đã hoàn tất huấn luyện và sẵn sàng triển khai, nhiều khả năng hướng tới khu vực đông Địa Trung Hải. Trong khi đó, tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang hoạt động tại Biển Đỏ và USS Abraham Lincoln hiện diện tại biển Arab.

Israel cũng gia tăng các cuộc tấn công, với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã huy động hơn 80 tiêm kích, thả khoảng 230 quả bom nhằm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Iran, bao gồm nhà máy tên lửa đạn đạo ngầm và học viện quân sự. IDF tuyên bố đã phá hủy 80% hệ thống phòng không và vô hiệu hóa 60% bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran sau 2.500 lượt xuất kích.

Châu Âu đang chia rẽ về cách ứng phó, với Anh và Pháp triển khai khí tài quân sự phòng thủ, trong khi Đức, Ireland, Bỉ và Hà Lan nhấn mạnh vào giải pháp ngoại giao. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cảnh báo các quốc gia châu Âu tham gia tấn công chống Iran sẽ trở thành "mục tiêu hợp pháp" của Tehran.

Hậu quả kinh tế và xã hội

Xung đột đã gây áp lực nặng nề lên thị trường tài chính và kinh tế vùng Vịnh. Giá dầu thô Mỹ (WTI) tăng khoảng 36% trong tuần, đạt trên 91 USD/thùng, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1983. Dầu Brent cũng vượt 94 USD/thùng. Tình trạng này làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung kéo dài.

Giới thượng lưu và người dân UAE chỉ trích Mỹ vì phải hứng chịu các cuộc tấn công trả đũa từ Iran, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng và ngành du lịch. Tỷ phú Khalaf Al Habtoor của Dubai đã lên tiếng chất vấn Mỹ về việc kéo khu vực vào cuộc chiến.

Khủng hoảng nhân đạo cũng đang gia tăng, với Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) xác định tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng tại Lebanon, nơi nhiều gia đình phải di dời trong điều kiện thiếu thốn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Các diễn biến khác

Tổng thống Donald Trump dự định tham dự lễ tiếp nhận di hài 6 binh sĩ Mỹ tử trận trong vụ tập kích của Iran tại Kuwait, đây là tổn thất sinh mạng lớn nhất của quân đội Mỹ trong cuộc xung đột năm 2026 với Tehran. Ông Trump cũng được cho là đang xem xét khả năng triển khai lực lượng bộ binh nhỏ tới Iran với các nhiệm vụ chiến lược cụ thể, mặc dù chưa có quyết định cuối cùng.

Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí khẩn cấp trị giá 151,8 triệu USD cho Israel, nhằm tăng cường an ninh cho đối tác chiến lược này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bác bỏ lo ngại về việc Nga hỗ trợ tình báo cho Iran, khẳng định Mỹ có hệ thống giám sát hiệu quả.

Xung đột tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến phức tạp, đe dọa sự ổn định của toàn khu vực Trung Đông và gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế lẫn nhân đạo.