Du khách Mỹ bị tạm giữ vì ra đường trong ngày 'đóng băng' Nyepi ở Bali
Du khách Mỹ bị tạm giữ vì ra đường ngày Nyepi Bali

Du khách Mỹ bị tạm giữ vì ra đường trong ngày 'đóng băng' Nyepi ở Bali

Một du khách Mỹ đã bị lực lượng an ninh địa phương tại Bali tạm giữ sau khi vi phạm một trong những quy định thiêng liêng nhất của hòn đảo du lịch nổi tiếng này. Sự việc xảy ra đúng vào thời điểm Bali chuẩn bị "tắt lịm" hoàn toàn trong 24 giờ để đón Ngày Im Lặng Nyepi, một dịp lễ tâm linh quan trọng.

Chi tiết vụ việc và hành vi vi phạm

Karl Adolf Amrhein, 57 tuổi, công dân Mỹ, đã bị cảnh sát Sukawati bắt giữ vào sáng ngày 19/3. Ông bị phát hiện đi bộ trên con đường chính ở làng Sukawati vào khoảng 7 giờ sáng, đúng vào dịp Ngày Im Lặng Nyepi thường niên của Bali. Cảnh sát địa phương xác nhận với truyền thông rằng họ đã tạm giữ một du khách nước ngoài vi phạm các quy định nghiêm ngặt của Nyepi.

Khi bị đưa về đồn cảnh sát, người đàn ông này ban đầu giả vờ câm và yêu cầu được thả. Sau đó, ông đã giao tiếp với cơ quan chức năng và giải thích rằng mình đang tìm chỗ ở mới sau khi bị "buộc rời khỏi" khách sạn trước đó do hết thời gian lưu trú. Một lãnh đạo cảnh sát địa phương cho biết: "Một du khách đã thừa nhận bị yêu cầu rời khách sạn ở Ubud vì lý do này."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuối cùng, du khách được đưa đến một villa gần đó để lưu trú và nhận cảnh báo nghiêm khắc không được tái phạm. Vụ việc này nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ các quy định văn hóa địa phương, đặc biệt trong những dịp lễ quan trọng.

Ngày Im Lặng Nyepi và các quy định nghiêm ngặt

Nyepi là một ngày lễ tâm linh và văn hóa của Bali, bắt nguồn từ Hindu giáo, với khoảng 87% dân số trên đảo theo đạo Hindu. Lễ này diễn ra vào một ngày trong tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm, tính theo lịch Saka, và là phần trung tâm của một chuỗi nghi lễ kéo dài khoảng 6 ngày.

Trong 24 giờ của Nyepi, toàn bộ Bali gần như ngưng hoạt động hoàn toàn. Các quy định áp dụng cho tất cả mọi người trên đảo, không phân biệt tôn giáo hay quốc tịch, bao gồm:

  • Cấm mọi ánh sáng, âm nhạc, giao thông và phương tiện di chuyển.
  • Đóng cửa toàn bộ hoạt động kinh doanh và dịch vụ công cộng, ngoại trừ dịch vụ khẩn cấp.
  • Dừng hoàn toàn các chuyến bay, với sân bay chính I Gusti Ngurah Rai đóng cửa suốt 24 giờ.
  • Yêu cầu người dân và du khách ở trong nhà hoặc nơi lưu trú.

Khách sạn thường thông báo cho khách về những hoạt động được phép và không được phép. Một số nơi phục vụ buffet trong im lặng và cho phép sử dụng hạn chế các tiện ích, trong khi số khác yêu cầu khách ở nguyên trong phòng và mang đồ ăn đến tận nơi.

Ý nghĩa tâm linh và các vụ vi phạm trước đó

Nyepi dành cho việc suy ngẫm, thiền định và thanh lọc bản thân, với mục đích tạo ra sự tĩnh lặng tuyệt đối. Theo truyền thuyết, sự im lặng này khiến các linh hồn xấu tưởng rằng hòn đảo không có người sinh sống, từ đó bảo vệ Bali và cư dân khỏi tai họa. Ngày lễ tuân thủ nghiêm ngặt 4 nguyên tắc, bao gồm việc che kín cửa sổ và giảm ánh sáng tối đa từ 6 giờ sáng đến 6 giờ sáng hôm sau.

Đây không phải là lần đầu tiên du khách vi phạm quy định Nyepi. Năm 2020, một du khách Mỹ khác đã bị xích lại bởi lực lượng địa phương tại Kuta sau khi ra ngoài chạy bộ trong ngày này. Người này nói rằng mình "chỉ muốn đi chạy" và từ chối quay lại villa dù đã được nhắc nhở.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Vụ việc mới nhất xảy ra trong bối cảnh du khách được khuyến cáo cần hiểu rõ mức độ nghiêm ngặt của lệnh "đóng băng" hàng năm tại Bali. Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng việc tôn trọng truyền thống địa phương là điều cần thiết để đảm bảo an toàn và hòa hợp văn hóa.