Cuba tuyên bố sẵn sàng tự vệ quyết liệt sau vụ chạm trán đẫm máu với tàu cao tốc Mỹ
Trong một tuyên bố mạnh mẽ trên mạng xã hội X, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel đã lên tiếng vào ngày 26.2, khẳng định quốc gia này sẽ tự vệ với lòng quyết tâm và sự kiên định trước bất kỳ hành động gây hấn nào. Ông nhấn mạnh rằng Cuba không khoan nhượng trước các cuộc tấn công khủng bố hay việc sử dụng lính đánh thuê nhằm vào chủ quyền và sự ổn định quốc gia.
Vụ chạm trán đẫm máu ngoài khơi bờ biển phía bắc Cuba
Sự việc xảy ra vào ngày 25.2, khi lực lượng tuần duyên Cuba chạm trán một tàu cao tốc được mô tả là "bất hợp pháp" và đăng ký tại bang Florida của Mỹ. Theo thông báo từ Bộ Nội vụ Cuba, chiếc tàu này xuất hiện ở vị trí cách đảo Cayo Falcones khoảng 1 hải lý (tương đương gần 2 km), tức nằm trong lãnh hải của Cuba.
Khi tàu tuần duyên Cuba tiếp cận để kiểm tra, súng đã nổ từ phía chiếc tàu cao tốc, khiến chỉ huy của tàu Cuba bị thương. Phản ứng lại, lực lượng tuần duyên Cuba đã bắn trả, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng: 4 người trên tàu cao tốc thiệt mạng và 6 người khác bị thương, theo thông tin từ hãng tin AFP.
Phản ứng quốc tế và cáo buộc từ Nga
Trước diễn biến căng thẳng này, Điện Kremlin đã lên tiếng đánh giá tình hình quanh Cuba đang "nóng lên" và kêu gọi các bên liên quan phải kiềm chế. Nga cũng không ngần ngại đưa ra cáo buộc nhằm vào Mỹ, mặc dù chi tiết cụ thể về cáo buộc này chưa được tiết lộ rõ ràng.
Chủ tịch Diaz-Canel đã lên án vụ việc, gọi đây là một cuộc xâm nhập có chủ đích vào lãnh thổ Cuba. Ông nhấn mạnh rằng hành động này không chỉ vi phạm chủ quyền mà còn đe dọa đến an ninh quốc gia của đảo quốc Caribe.
Sự kiện này làm dấy lên lo ngại về tình hình an ninh khu vực, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ giữa Cuba và Mỹ vốn đã phức tạp từ lâu. Các chuyên gia nhận định rằng vụ chạm trán có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng ngoại giao giữa hai nước, đồng thời kéo theo sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế.



