Con trai cố Lãnh tụ Iran sống sót sau vụ ám sát, tình hình kế vị căng thẳng
Theo thông tin từ Kênh 12 của Israel, ông Mojtaba Khamenei (56 tuổi) – con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei – đã sống sót sau một vụ ám sát được cho là do Israel thực hiện, mặc dù bị thương trong sự việc. Vụ tấn công xảy ra vào Chủ nhật, ngày 8 tháng 3 năm 2026, gây chấn động dư luận quốc tế.
Tình trạng sức khỏe và bối cảnh vụ việc
Kênh 12 cho biết, mặc dù khu nhà nơi ông Mojtaba Khamenei sinh sống bị hư hại nghiêm trọng, nhưng ông đã may mắn thoát chết. Tình trạng chính xác của ông hiện vẫn đang được chính quyền Tehran theo dõi sát sao, với các báo cáo ban đầu xác nhận ông còn sống nhưng chưa rõ mức độ thương tích.
Vụ ám sát này diễn ra trong bối cảnh Iran đang chuẩn bị cho việc chọn lựa lãnh tụ tối cao mới, sau khi Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong một cuộc tấn công trước đó của Mỹ và Israel. Sự kiện này làm dấy lên lo ngại về một làn sóng bạo lực leo thang tại khu vực Trung Đông.
Mojtaba Khamenei – Ứng viên kế vị gây tranh cãi
Ông Mojtaba Khamenei được coi là ứng cử viên sáng giá để kế vị cha mình, nhờ vào sự ủng hộ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Ông nổi tiếng với lập trường kiên định theo chủ nghĩa bảo thủ cứng rắn và quan điểm đối đầu với phương Tây, tiếp nối di sản của người cha quá cố.
Tuy nhiên, việc ông Mojtaba trở thành lãnh tụ tối cao không phải không vấp phải sự phản đối. Một số thành viên trong Hội đồng Chuyên gia gồm 88 người – cơ quan có nhiệm vụ lựa chọn lãnh đạo tối cao – bày tỏ sự không đồng tình. Họ cho rằng ông còn thiếu kinh nghiệm chính trị và nhỏ tuổi hơn hầu hết các giáo chủ Hồi giáo cấp cao của Iran, điều này có thể ảnh hưởng đến tính chính danh của ông.
Trong khi đó, các ứng cử viên tiềm năng khác cũng đối mặt với thách thức trong việc duy trì sự phục tùng tuyệt đối từ Lực lượng Vệ binh, yếu tố then chốt để giữ kỷ luật trong hệ thống chính trị Iran.
Phản ứng từ Washington và tình hình nội bộ Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ khả năng ông Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm. Ông Trump tuyên bố: “Họ đang lãng phí thời gian. Con trai của ông Khamenei là người không phù hợp. Chúng tôi muốn một người có thể mang lại sự hòa hợp và hòa bình cho Iran”. Ông còn nhấn mạnh rằng việc bổ nhiệm này là “không thể chấp nhận được” đối với Mỹ và sẽ không giúp chấm dứt xung đột trong khu vực.
Về phía Iran, Hội đồng Chuyên gia dự kiến sẽ họp trong vòng 24 giờ tới để có thể bầu ra lãnh tụ tối cao tiếp theo. Đáng chú ý, cuộc bầu cử này sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến, sau khi tòa nhà trụ sở của Hội đồng Chuyên gia bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel vào đầu tuần.
Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh nội bộ Iran đang cho thấy những dấu hiệu rạn nứt, với sự chia rẽ ngày càng rõ giữa phe cứng rắn và phe thực dụng. Những mâu thuẫn này được phơi bày qua các sự kiện gần đây, bao gồm lời xin lỗi của Tổng thống Masoud Pezeshkian với các nước láng giềng, vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ các nhân vật cứng rắn trong bộ máy quyền lực, đặc biệt là từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Tình hình tại eo biển Hormuz cũng đang căng thẳng, với Tehran tuyên bố “hoan nghênh và chờ đợi” Mỹ tại đây, trong khi ông Trump khẳng định đã “giải quyết xong” vấn đề. Các tuyên bố này được cho là không phải “điềm lành” cho hòa bình khu vực.
Như vậy, vụ ám sát nhằm vào ông Mojtaba Khamenei không chỉ là một sự kiện an ninh đơn thuần, mà còn làm sâu sắc thêm những chia rẽ chính trị trong lòng Iran và làm phức tạp hóa quan hệ với các cường quốc bên ngoài, đặc biệt là Mỹ và Israel.



