Một vụ việc hy hữu đã xảy ra tại Hà Tĩnh khi một người cha rủ con trai đi cướp tiền của cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Sự việc gây bức xúc trong dư luận bởi hành vi liều lĩnh và thiếu suy nghĩ của hai cha con.
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 9h sáng ngày 15/3, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ xử phạt vi phạm giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Thạch Hà. Khi đang lập biên bản xử phạt một tài xế, bất ngờ có hai đối tượng đi xe máy áp sát, một người rút dao đe dọa và cướp số tiền 2 triệu đồng mà tài xế vừa nộp phạt.
Ngay sau đó, các chiến sĩ cảnh sát đã khống chế và bắt giữ hai đối tượng. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận là cha con: Nguyễn Văn Hùng (45 tuổi) và Nguyễn Văn Nam (22 tuổi), cùng trú tại xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh. Điều đáng nói, chính người cha đã rủ con trai thực hiện hành vi phạm tội.
Lý do gây sốc
Tại cơ quan điều tra, Hùng khai rằng do thấy cảnh sát giao thông thu tiền phạt của người vi phạm, ông ta nảy sinh ý định cướp số tiền đó. Hùng rủ con trai đi cùng, hứa sẽ chia cho Nam một phần. Cả hai đã chuẩn bị dao và vỏ chai thủy tinh để uy hiếp lực lượng chức năng.
Hành vi của hai cha con bị đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm đến tài sản mà còn đe dọa đến tính mạng của người thi hành công vụ. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thụ lý, khởi tố vụ án cướp tài sản.
Phản ứng của dư luận
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của người cha, cho rằng ông ta không chỉ phạm tội mà còn làm gương xấu cho con cái. Một số ý kiến cho rằng, việc cha rủ con đi cướp là điều khó tưởng tượng, thể hiện sự suy đồi đạo đức.
Luật sư Nguyễn Văn A (Đoàn Luật sư tỉnh Hà Tĩnh) phân tích: “Hành vi của hai cha con có dấu hiệu phạm tội cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật Hình sự, với tình tiết tăng nặng là có tổ chức, sử dụng hung khí nguy hiểm, xâm phạm đến người thi hành công vụ. Khung hình phạt có thể lên đến 15 năm tù.”
Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho những ai coi thường pháp luật, đồng thời nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, không vì lòng tham mà đánh mất lý trí.



