Người giúp việc trộm 1,75 tỷ đồng từ chủ nhà chỉ 12 phút sau khi ông qua đời
Cảnh sát Thượng Hải vừa công bố một vụ án trộm cắp đặc biệt nghiêm trọng và hy hữu, khi một người giúp việc đã lợi dụng cơ hội chủ nhà qua đời để chiếm đoạt tài sản với tốc độ chóng mặt. Chỉ 12 phút sau khi ông Trương, chủ nhà, trút hơi thở cuối cùng, đối tượng Lưu đã thực hiện giao dịch chuyển khoản đầu tiên trị giá 100.000 NDT (tương đương khoảng 350 triệu đồng) từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân.
Diễn biến vụ án và hành vi phạm tội tinh vi
Theo báo cáo từ tờ Tân Dân Buổi Chiều, vào ngày 23 tháng 12 năm 2025, đồn cảnh sát Mẫn Hàng tại Thượng Hải nhận được tin báo từ bà Trương. Bà này cho biết em trai mình là ông Trương đã qua đời, nhưng tài khoản ngân hàng của ông vẫn liên tục phát sinh các giao dịch chuyển tiền bất thường, với tổng số tiền lên đến 500.000 NDT (khoảng 1,75 tỷ đồng). Sự việc này ngay lập tức khiến cảnh sát nghi ngờ và tiến hành điều tra sâu rộng.
Qua quá trình xác minh, cảnh sát phát hiện ông Trương qua đời vào lúc 9 giờ 33 phút sáng ngày 17 tháng 12 năm 2025. Đáng chú ý, chỉ 12 phút sau thời điểm đó, một khoản tiền 100.000 NDT đã bị chuyển ra khỏi thẻ ngân hàng của ông. Các giao dịch tiếp theo diễn ra dồn dập trong vòng hai ngày sau khi ông mất, bao gồm việc chuyển khoản 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) và rút mặt 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng) từ cây ATM ngay trong ngày ông qua đời. Ngày hôm sau, thêm 290.000 NDT (khoảng 1,015 tỷ đồng) tiếp tục bị chuyển đi một cách bí mật.
Dựa trên hồ sơ giao dịch chi tiết, cảnh sát nhanh chóng xác định nghi phạm chính là Lưu, người giúp việc đã làm việc cho ông Trương suốt 4 năm qua. Khi được triệu tập đến cơ quan công an, Lưu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng này khai nhận: "Những năm qua, tôi là người trực tiếp thao tác điện thoại của ông ấy để chi trả các khoản chi phí sinh hoạt hàng ngày, vì vậy tôi biết mật khẩu thanh toán". Lợi dụng sự tin tưởng và kiến thức này, Lưu đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản ngay sau khi chủ nhà qua đời.
Hành vi trộm cắp mở rộng và nỗ lực che giấu tội ác
Không dừng lại ở việc chuyển tiền, Lưu còn thực hiện hành vi trộm cắp mở rộng bằng cách lấy đi một số lượng lớn ngọc thạch và ngọc khí có giá trị từ hai căn nhà của ông Trương để mang đi bán lại, nhằm thu lợi bất chính. Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng này thậm chí còn cố gắng xóa các hồ sơ chuyển khoản liên quan, hy vọng người nhà của nạn nhân sẽ không phát hiện ra sự mất mát tài chính.
Tuy nhiên, những nỗ lực này đã không thành công khi cảnh sát nhanh chóng truy ra manh mối thông qua hệ thống ngân hàng. Hành vi của Lưu được xác định là cố ý và có tổ chức, thể hiện sự lạm dụng lòng tin một cách trắng trợn.
Vấn đề pháp lý về di sản và tội trộm cắp
Cảnh sát Cố Tuyết Kiện thuộc chi nhánh công an Mẫn Hàng cho biết thêm: "Ông Trương khi còn sống không lập di chúc, vì vậy di sản của ông sẽ được chia theo trình tự thừa kế pháp định. Những người thừa kế hàng thứ nhất gồm vợ, con cái và cha mẹ. Do vợ ông Trương đã mất và ông không có con cái, nên người mẹ sẽ là người nhận di sản".
Trong trường hợp này, ông Trương không để lại di chúc chỉ định Lưu là người thừa kế, và giữa hai bên cũng không tồn tại bất kỳ quan hệ thừa kế pháp định nào. Do đó, hành vi của Lưu nhằm mục đích chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản từ người mẹ của ông Trương – người thừa kế hợp pháp – đã cấu thành tội trộm cắp theo quy định của pháp luật. Hiện tại, Lưu đã bị cảnh sát tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.
Vụ án này không chỉ làm dấy lên mối lo ngại về an ninh tài sản trong các hộ gia đình, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập di chúc và quản lý thông tin cá nhân một cách cẩn thận. Cảnh sát khuyến cáo người dân nên thận trọng trong việc chia sẻ mật khẩu và thông tin tài chính, đặc biệt là với những người làm công trong nhà, để tránh các rủi ro tương tự.



