Hoa Tết ế ẩm chưa từng có tại Quy Nhơn, tiểu thương lo lắng trước thềm năm mới
Hoa Tết ế ẩm tại Quy Nhơn, tiểu thương lo lắng

Thị trường hoa Tết Quy Nhơn chứng kiến cảnh ế ẩm hiếm có

Tại góc đường Nguyễn Tất Thành, ông Hoàng Tân (50 tuổi, phường An Nhơn Đông) đứng trầm ngâm bên những chậu mai vàng đang nở rộ. Ông chia sẻ đã thuê mặt bằng với giá 6 triệu đồng để bán hoa Tết, nhưng sau 3 ngày đưa mai xuống bãi, chỉ mới bán được vài cây. Theo ông Tân, thị trường hoa Tết năm nay rất phong phú về chủng loại, tuy nhiên sức mua lại giảm một cách rõ rệt so với các năm trước. “Cung vượt quá cầu nên việc bán hàng chậm hơn hẳn”, ông giải thích với vẻ mặt lo âu.

Nỗi lo chung của nhiều tiểu thương

Cách đó không xa, ông Lê Văn Hóa (66 tuổi, phường Quy Nhơn Đông) cũng đang đối mặt với tình cảnh tương tự. Ông đã chi 12 triệu đồng để thuê mặt bằng và đưa hơn 100 chậu cúc xuống bán từ ngày 8/2, nhưng đến nay mới chỉ bán được vài chục chậu. “Tết nào tôi cũng bán hoa ở đây, nhưng chưa năm nào thấy sức mua chậm như năm nay, dù giá hoa vẫn duy trì ở mức trung bình như mọi năm”, ông Hóa chia sẻ. Ông còn tiết lộ thêm rằng, đợt lũ cuối năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho vườn hoa của gia đình. Để có đủ hàng phục vụ dịp Tết, ông buộc phải nhập thêm hoa từ các nhà vườn khác, với hy vọng kiếm được ít tiền để sắm sửa cho ngày Tết.

Bà Trần Thị Nhựt (65 tuổi, xã Cát Tân), người đã gắn bó nhiều năm với thị trường hoa Tết trên đường Nguyễn Tất Thành, cũng thừa nhận chưa năm nào việc buôn bán lại ế ẩm đến vậy. Dù đã cận kề ngày 29 Tết, lượng khách hàng vẫn chủ yếu chỉ đi xem và tham khảo giá, khiến các tiểu thương phải ngồi trông hoa trong sự chờ mong khách ghé mua.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cảnh tượng tại các điểm bán hoa

Một điểm bán hoa Tết tại góc đường Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu hiện lên với hình ảnh vắng vẻ, trong khi một điểm bán hoa đào khác cũng thiếu vắng bóng khách hàng đến xem và mua sắm. Dọc theo các vỉa hè đường phố Quy Nhơn, hoa Tết được bày bán ken kín, tạo nên một không gian rực rỡ sắc màu.

Người dân tranh thủ dạo quanh “đường hoa” Nguyễn Tất Thành, vừa ngắm nhìn sắc mai, cúc, đào rực rỡ, vừa cẩn thận lựa chọn cho gia đình những cành hoa ưng ý để chưng trong dịp Tết. Những cây quất trĩu quả, lá xanh mướt thu hút sự chú ý, với người mua đến săm soi từng dáng thế để chọn về trang trí. Sau khi lựa được cây quất ưng ý, họ cẩn thận buộc dây, thuê xe chở về nhà, nâng niu như mang theo cả lộc xuân về chưng trong những ngày Tết sum vầy.

Bối cảnh rộng hơn

Tình trạng này không chỉ giới hạn ở Quy Nhơn, mà còn phản ánh xu hướng chung trên cả nước. Ví dụ, tại Hà Nội, chợ hoa Quảng An được biết đến với hoạt động “không ngủ” dịp Tết, trong khi ở TP.HCM, có thông tin về hoa Tết được bán với giá rẻ khó tin, chỉ 20.000 đồng mỗi chậu. Ở thủ đô, chợ hoa cũng ghi nhận cảnh vắng khách, với người trồng đào ngóng chờ thời tiết đẹp để “đẩy” hàng, cho thấy sự khó khăn lan rộng trong ngành hoa Tết năm nay.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình