Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận đã có những bước chuẩn bị cho việc phát hành tờ tiền mệnh giá 250 USD in hình Tổng thống Donald Trump. Ông Bessent cho biết dự luật liên quan đã được trình lên Quốc hội, và nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên sau 150 năm hình ảnh của một người còn sống, đặc biệt là tổng thống đương nhiệm, xuất hiện trên tiền giấy Mỹ.
Chi tiết kế hoạch
Trong cuộc họp báo ngày 28/5, Bộ trưởng Bessent tuyên bố: “Hiện đang có dự luật được trình lên Hạ viện và Thượng viện nhằm thay đổi quy định để một người còn sống, Donald J. Trump, có thể xuất hiện trên tờ 250 USD.” Ông nhấn mạnh rằng việc tổng thống xuất hiện trên tờ tiền kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ là điều bình thường. Bộ Tài chính đã tiến hành các công tác chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sẽ tuân thủ pháp luật.
Thiết kế mẫu
Theo tờ Washington Post, mẫu thiết kế có dòng chữ “Kỷ niệm 250 năm nước Mỹ”, ám chỉ ngày 4/7/1776. Hai quan chức do Tổng thống Trump bổ nhiệm tại Bộ Tài chính đã thúc giục nhân viên Cục Khắc và In tiền chuẩn bị các bản mẫu thử. Người phát ngôn Bộ Tài chính xác nhận Cục đang thực hiện công tác chuẩn bị và thẩm định phù hợp.
Phản ứng và tranh cãi
Kế hoạch này vấp phải nhiều lo ngại về tính pháp lý, vì luật liên bang cấm in hình tổng thống còn sống lên tiền. Giám đốc Cục In tiền Patricia Solimene phản đối và cảnh báo về rào cản pháp lý, nhưng sau đó bà bất ngờ bị điều chuyển khỏi vị trí. Những người chỉ trích cho rằng đây là hành động “sùng bái cá nhân” của chính quyền Trump.
Các động thái khác
Đầu năm nay, Ủy ban Mỹ thuật Mỹ đã thông qua việc đúc đồng tiền vàng kỷ niệm 250 năm nước Mỹ. Trong những tháng gần đây, Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy và Viện Hòa bình Mỹ đều được đổi thương hiệu gắn thêm tên Tổng thống Trump. Hình ảnh của ông cũng xuất hiện tại Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và sắp tới là trong một số hộ chiếu Mỹ.
Tình trạng dự luật
Dự luật cho phép Tổng thống Trump xuất hiện trên tờ 250 USD đã được trình lên Quốc hội từ năm ngoái nhưng chưa được xem xét. Phe Dân chủ chỉ trích mạnh mẽ, với Thượng nghị sĩ Mark Warner cho rằng đây là hành động “nuông chiều cái tôi của tổng thống”.



