Hoa Lay Ơn Nở Muộn Sau Tết, Nông Dân Lâm Đồng Trắng Tay Vì Không Có Người Mua
Hoa Lay Ơn Nở Muộn Sau Tết, Nông Dân Lâm Đồng Trắng Tay

Hoa Lay Ơn Nở Muộn Sau Tết, Nông Dân Lâm Đồng Trắng Tay Vì Không Có Người Mua

Những ngày cuối tháng 2, dọc quốc lộ 20 đi qua xã Hiệp Thạnh thuộc tỉnh Lâm Đồng, dưới chân núi Voi, hàng chục ha hoa lay ơn đồng loạt bung nở tạo nên một cảnh tượng rực rỡ hiếm có. Cánh đồng hoa trải dài với muôn sắc màu tươi thắm, thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ đẹp lộng lẫy ấy là một câu chuyện đầy xót xa khi hoa lay ơn nở muộn sau Tết Nguyên đán, sức mua giảm mạnh, giá cả rớt sâu, khiến nhiều nông hộ gần như trắng tay và rơi vào cảnh thua lỗ nặng nề.

Hoa Nở Chậm, Thương Lái Không Còn Mặn Mà

Tại các thôn K'Long và Định An, không khó để bắt gặp những ruộng hoa lay ơn còn nguyên vẹn trên đồng, chưa được thu hoạch. Mọi năm, vào thời điểm này, nông dân đã hoàn tất việc thu hoạch và bắt đầu dọn đất để xuống giống cho vụ mới. Thế nhưng, năm nay, tình hình hoàn toàn khác biệt. Hoa nở chậm so với dự kiến, thương lái không còn mặn mà với việc mua bán, và thị trường sau tết trở nên trầm lắng một cách đáng ngại, khiến đầu ra gần như đóng băng hoàn toàn.

Anh K'Cường, một nông dân ở thôn K'Long, chia sẻ rằng gia đình anh đã xuống giống hơn 1.500 mét vuông hoa lay ơn với mục đích phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nếu hoa nở đúng vào dịp cao điểm, anh ước tính có thể thu về khoảng 80 triệu đồng. Tuy nhiên, trận mưa lũ lịch sử vào cuối tháng 11 năm 2025 đã làm nhiều diện tích bị ngập úng nghiêm trọng, cây sinh trưởng chậm chạp, dẫn đến hoa nở trễ hơn so với kế hoạch.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

"Sau tết, gần như không có người mua nào đến hỏi han, gia đình tôi đành phải nhổ bỏ hoa để cho bò ăn, nhìn cảnh đó mà xót xa vô cùng", anh Cường bày tỏ nỗi lòng.

Nhiều Hộ Dân Rơi Vào Cảnh Thua Lỗ Nặng

Tương tự, bà Tạ Thị Quý, sống tại thôn Định An, cùng với ba anh em của mình đã trồng hơn 6.000 mét vuông hoa lay ơn và cũng rơi vào cảnh thua lỗ nặng nề. Theo lời bà, ngay từ thời điểm xuống giống, họ đã gặp phải những cơn mưa lớn bất thường, đất bùn vùi lấp khiến một số diện tích phải trồng lại từ đầu. Việc tái xuống giống đã khiến cây phát triển lệch nhịp, không kịp nở hoa đúng vào dịp tết, vốn là thời điểm tiêu thụ chính trong năm.

Sau tết, gia đình bà chỉ bán được khoảng một phần tư sản lượng hoa lay ơn, phần còn lại buộc phải cày vùi làm phân xanh để cải tạo đất. "Chi phí cho giống, phân bón, thuốc trừ sâu, và công chăm sóc đều được vay mượn trước đó. Vụ hoa này coi như mất trắng hoàn toàn", bà Quý ngậm ngùi chia sẻ.

Hiệp Thạnh - Thủ Phủ Hoa Lay Ơn Đối Mặt Với Khó Khăn

Hiệp Thạnh vốn được xem là "thủ phủ" hoa lay ơn của tỉnh Lâm Đồng, với diện tích trồng trọt rộng lớn. Trong vụ hoa tết năm nay, toàn xã đã xuống giống khoảng 210 ha. Tuy nhiên, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã, có khoảng 75 ha hoa lay ơn đã nở muộn sau tết, rơi vào tình trạng khó tiêu thụ trầm trọng. Nhiều diện tích bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận mưa lũ lịch sử vào cuối năm 2025, phải trồng lại hoặc kéo dài thời gian chăm sóc, dẫn đến lệch thời vụ một cách đáng kể.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Thực tế cho thấy, với cây hoa lay ơn, yếu tố thời điểm quyết định gần như toàn bộ giá trị kinh tế của sản phẩm. Chỉ cần lệch vài ngày so với cao điểm thị trường tết, giá cả có thể giảm sâu một cách đáng kể, thậm chí không có người mua nào quan tâm. Khi đó, người trồng không chỉ mất đi lợi nhuận mong đợi mà còn phải gánh thêm những chi phí đầu tư đã bỏ ra suốt nhiều tháng trời chăm sóc.

Sau vụ thất bát đầy đau xót này, bà con nông dân ở Hiệp Thạnh đang khẩn trương làm đất và chuẩn bị xuống giống hoa lay ơn cho vụ mới. Họ đặt kỳ vọng lớn vào thời tiết sẽ thuận lợi hơn và thị trường ổn định hơn trong thời gian tới, với hy vọng không còn phải chứng kiến cảnh "hoa nở đầy đồng nhưng không có ai mua" một lần nữa.