Câu chuyện khởi nghiệp của Wei Siyuan, một nam sinh 19 tuổi tại Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Từ một học sinh cấp hai âm thầm thành lập doanh nghiệp, cậu đã trở thành CEO của hai công ty công nghệ chuyên về drone và trí tuệ nhân tạo (AI).
Âm thầm khởi nghiệp từ ghế nhà trường
Wei Siyuan, đến từ Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, hiện là sinh viên Đại học Hồ Nam. Niềm đam mê công nghệ của cậu bắt đầu từ nhỏ khi thường theo mẹ đến nhà máy. Một giáo viên dạy robot thời tiểu học đã truyền cảm hứng cho cậu theo đuổi kỹ thuật, lập trình và cơ khí.
Khi học trung học cơ sở, Wei cùng hai người bạn tham gia cuộc thi RoboMaster, giành giải nhì. Nhóm tích lũy kinh nghiệm và quyết định thương mại hóa ý tưởng. Wei đăng ký giấy phép kinh doanh nhưng giấu bố mẹ vì lo ngại ảnh hưởng đến học tập. Để duy trì công ty, cậu từng làm bồi bàn nhà hàng lẩu và giao đồ ăn sau giờ học.
Từ đơn hàng đầu tiên đến CEO hai công ty
Sau nhiều tháng nghiên cứu, nhóm tự thiết kế drone, thuê sản xuất hàng loạt. Tháng 10/2024, chiếc drone đầu tiên ra mắt thị trường. Mẹ Wei, có kinh nghiệm thương mại quốc tế, hỗ trợ mở gian hàng trực tuyến ở nước ngoài. Những đơn hàng đầu tiên từ châu Âu và Úc mang về khoảng 50.000 NDT (khoảng 194,7 triệu đồng). Số tiền được dùng trả lương nhân viên và tái đầu tư nghiên cứu.
Khi tốt nghiệp trung học, công ty của Wei có 11 nhân viên, trong đó có người ngoài 30 tuổi làm việc dưới quyền CEO tuổi teen. Cậu tiếp tục thành lập công ty thứ hai tập trung vào AI, với sản phẩm theo dõi chuyển động người trượt tuyết, phân tích kỹ thuật theo thời gian thực. Thiết bị này đã bán hàng nghìn sản phẩm ở nước ngoài trước khi về Trung Quốc.
Wei cũng quyên góp 100.000 NDT cho trường trung học cũ để xây khu nghỉ ngơi cho công nhân vệ sinh, vì từng chứng kiến họ không có không gian nghỉ phù hợp. Hiện tại, cậu vừa học đại học vừa điều hành doanh nghiệp. Thần tượng của Wei là Lei Jun, nhà sáng lập Xiaomi. Câu chuyện của cậu truyền cảm hứng rằng tuổi tác không là rào cản với người dám nghĩ dám làm.



