Sinh viên Hà Nội cúi đầu rơi nước mắt tri ân cha mẹ trong lễ tốt nghiệp
Sinh viên Hà Nội cúi đầu rơi nước mắt tri ân cha mẹ

Trong không khí trang trọng và xúc động của lễ tốt nghiệp tại một trường đại học ở Hà Nội, nhiều sinh viên đã không thể kìm nén cảm xúc khi cúi đầu tri ân cha mẹ và thầy cô. Khoảnh khắc những giọt nước mắt lăn dài trên má các tân cử nhân đã chạm đến trái tim của tất cả những người có mặt.

Nghi lễ tri ân đầy cảm xúc

Buổi lễ diễn ra tại hội trường lớn của trường, với sự tham dự của đông đảo phụ huynh, giảng viên và sinh viên. Sau phần trao bằng tốt nghiệp, một nghi thức đặc biệt đã được tổ chức: sinh viên cúi đầu chào cha mẹ và thầy cô để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Nhiều sinh viên đã bật khóc, ôm chặt lấy cha mẹ trong vòng tay yêu thương.

Em Nguyễn Thị Lan, một tân cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh, chia sẻ: "Em không ngờ mình lại xúc động đến vậy. Nhìn thấy mẹ ngồi dưới hàng ghế, tóc đã điểm bạc, em nhớ lại những ngày tháng mẹ vất vả nuôi em ăn học. Giây phút cúi đầu tri ân, em chỉ muốn nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cha mẹ tự hào và xúc động

Không chỉ sinh viên, các bậc phụ huynh cũng không giấu được niềm tự hào và xúc động. Ông Trần Văn Hùng, có con gái tốt nghiệp loại giỏi, tâm sự: "Thấy con trưởng thành, đứng trên bục nhận bằng, tôi vừa mừng vừa tủi. Mừng vì con đã đạt được ước mơ, tủi vì những năm tháng vất vả đã qua. Khoảnh khắc con cúi đầu chào tôi, tôi đã khóc."

Buổi lễ còn có sự tham gia của các giảng viên, những người đã đồng hành cùng sinh viên suốt quãng đường đại học. Cô giáo Nguyễn Thị Mai, giảng viên khoa Kinh tế, cho biết: "Đây là lễ tốt nghiệp xúc động nhất mà tôi từng tham dự. Các em đã thể hiện tình cảm chân thành, khiến tôi cũng rơi nước mắt."

Kỷ niệm đáng nhớ của tuổi trẻ

Đối với nhiều sinh viên, lễ tốt nghiệp không chỉ đánh dấu cột mốc hoàn thành chương trình học mà còn là dịp để nhìn lại quãng thời gian đầy kỷ niệm. Em Phạm Văn Nam, thủ khoa đầu ra, chia sẻ: "Bốn năm đại học trôi qua nhanh quá. Có những lúc khó khăn tưởng chừng bỏ cuộc, nhưng nhờ có gia đình và thầy cô động viên, em mới có ngày hôm nay. Giây phút này thật thiêng liêng."

Nghi lễ tri ân kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của toàn thể hội trường. Nhiều sinh viên hứa hẹn sẽ luôn nhớ mãi khoảnh khắc này và cố gắng trở thành những công dân có ích cho xã hội, để không phụ lòng cha mẹ và thầy cô.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình