Sáng nay, ngày 11 tháng 6 năm 2026, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 chính thức bắt đầu với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Tại nhiều điểm thi trên địa bàn TP.HCM, không khí diễn ra khá trang nghiêm nhưng cũng đầy xúc động. Nhiều phụ huynh đã có mặt từ sớm để động viên tinh thần con em mình trước khi bước vào phòng thi.
Niềm vui và sự lo lắng xen lẫn
Chị Nguyễn Thị Hoa, có con thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, chia sẻ: "Tôi rất hồi hộp và lo lắng, nhưng nhìn thấy con tự tin bước vào phòng thi, tôi cũng yên tâm hơn. Môn Văn là môn thế mạnh của con, hy vọng con sẽ làm bài tốt." Cùng tâm trạng, anh Trần Văn Nam, phụ huynh của một thí sinh tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết: "Cả gia đình đã chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi này suốt nhiều tháng qua. Sáng nay, tôi đưa con đi thi và thấy con rất bình tĩnh, điều đó khiến tôi vui."
Cảm xúc đặc biệt sau giờ thi
Sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn, nhiều phụ huynh đã đón con tại cổng trường với những nụ cười và cái ôm ấm áp. Chị Lê Thị Mai, phụ huynh tại điểm thi trường THPT Phú Nhuận, xúc động nói: "Con tôi ra về với vẻ mặt tươi tắn, nói rằng đề thi vừa sức. Tôi mừng quá, nhưng cũng không quên nhắc con tập trung cho các môn thi tiếp theo." Một số phụ huynh khác cũng bày tỏ sự nhẹ nhõm khi con hoàn thành bài thi đầu tiên. Anh Hoàng Văn Tùng, có con thi tại trường THPT Gia Định, chia sẻ: "Dù biết kỳ thi rất quan trọng, nhưng tôi luôn động viên con giữ tâm lý thoải mái. Hôm nay thấy con làm bài tốt, tôi thực sự yên tâm."
Sự đồng hành của phụ huynh trong suốt kỳ thi
Không chỉ trong ngày thi đầu tiên, nhiều phụ huynh đã lên kế hoạch đồng hành cùng con trong suốt kỳ thi. Chị Nguyễn Thị Lan, phụ huynh có con thi tại trường THPT Trần Phú, cho biết: "Tôi đã xin nghỉ làm để đưa đón con đi thi, chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng và tạo không gian học tập yên tĩnh. Tôi muốn con có điều kiện tốt nhất để thi cử." Sự quan tâm, chăm sóc của phụ huynh là nguồn động lực lớn giúp các thí sinh vượt qua kỳ thi quan trọng này.
Những lời chúc tốt đẹp
Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều phụ huynh cũng gửi lời chúc đến các thí sinh. Chị Trần Thị Hồng, một phụ huynh tại quận Bình Thạnh, viết: "Chúc tất cả các con bình tĩnh, tự tin và làm bài thật tốt. Bố mẹ luôn ở bên cạnh ủng hộ các con." Những lời chúc ấm áp này lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ tiếp tục với các môn thi khác trong những ngày tới. Hy vọng rằng, với sự đồng hành của phụ huynh và sự nỗ lực của bản thân, các thí sinh sẽ đạt được kết quả như mong muốn.



