Sáng nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội chính thức bắt đầu. Tại nhiều điểm thi, không khí căng thẳng bao trùm khi các thí sinh bước vào phòng thi. Điều đặc biệt, nhiều phụ huynh tỏ ra hồi hộp, lo lắng hơn cả con em mình.
Phụ huynh ngồi chờ trong nắng nóng
Dù thời tiết nắng nóng, nhưng hàng trăm phụ huynh vẫn túc trực bên ngoài các điểm thi, mong ngóng con em hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. Chị Nguyễn Thị Lan, có con thi tại trường THPT Chu Văn An, chia sẻ: "Tôi lo lắng lắm, ngủ không yên suốt mấy đêm nay. Mong con làm bài tốt để đỗ vào trường công lập."
Tâm lý căng thẳng kéo dài
Không chỉ riêng chị Lan, nhiều phụ huynh khác cũng trong tâm trạng tương tự. Anh Trần Văn Hùng, có con thi tại trường THPT Kim Liên, cho biết: "Tôi xin nghỉ làm để đưa con đi thi. Dù biết con đã ôn luyện kỹ, nhưng tôi vẫn không khỏi hồi hộp."
Áp lực từ tỷ lệ chọi cao
Kỳ thi năm nay có tỷ lệ chọi cao, nhiều trường top đầu có tỷ lệ chọi lên tới 1/10. Điều này càng làm tăng thêm áp lực cho cả phụ huynh và thí sinh. Theo thống kê, toàn thành phố có hơn 100.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong khi chỉ tiêu vào lớp 10 công lập chỉ khoảng 70.000 suất.
Phụ huynh động viên con trước giờ thi
Trước khi bước vào phòng thi, nhiều phụ huynh đã dành những lời động viên, an ủi con em mình. Chị Lê Thị Mai, có con thi tại trường THPT Việt Đức, nói: "Tôi bảo con cứ bình tĩnh, làm bài cẩn thận. Đỗ hay không không quan trọng, quan trọng là con đã cố gắng hết sức."
Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc
Theo ghi nhận, buổi thi sáng nay diễn ra an toàn, nghiêm túc. Các thí sinh được phổ biến quy chế thi kỹ lưỡng trước khi làm bài. Lực lượng chức năng cũng được huy động để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại Hà Nội sẽ kéo dài trong hai ngày. Dự kiến, kết quả sẽ được công bố vào cuối tháng 6.



