Sáng 30/5, hơn 124.000 học sinh tại Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, con số cao kỷ lục trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Ngay từ 6h15, hàng trăm thí sinh đã tập trung tại điểm thi trường THCS Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa). Thời tiết mát mẻ tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh di chuyển trong ngày thi đầu tiên.
Không khí trước giờ thi
Không khí tại các điểm thi vừa hồi hộp vừa rộn ràng. Nhiều thí sinh xuất hiện với tâm trạng thoải mái, nụ cười rạng rỡ sau chặng đường ôn tập dài. Em Nguyễn Mạnh Dũng (học sinh trường THCS Xuân La) cho biết: “Em đã ôn luyện rất kỹ, làm nhiều đề thi thử nên tin rất chắc chắn với kiến thức của mình bây giờ”. Dũng đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Yên Hòa, một trong những trường top đầu Hà Nội, và đặt mục tiêu trên 27 điểm.
Những cái ôm động viên, cái vỗ vai của phụ huynh, những lời chúc may mắn liên tục vang lên trước giờ các sĩ tử “vượt vũ môn”. Bên trong điểm thi, không khí cũng khẩn trương không kém. Nhiều học sinh tranh thủ bàn luận, dự đoán đề thi Ngữ văn - môn thi đầu tiên. Đôi bạn thân Nguyễn Bảo Anh và Lương Ngọc Thùy Dương (trường THCS Ngô Sĩ Liên) chia sẻ đã luyện hơn 50 đề Văn nên bước vào phòng thi với tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức. Cả hai kỳ vọng đề thi sẽ vào tác phẩm truyện, dạng bài các em tự tin hơn sau quá trình ôn tập.
Những khoảnh khắc đáng nhớ
“Cố lên, thi tốt nhé!”, “Làm bài cẩn thận, đừng để sai lỗi lặt vặt”, “Cố gắng hết mình là được”. Đó là những lời nhắn nhủ của Khánh An (học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm) dành cho người bạn thân Quỳnh An trước giờ vào phòng thi. Ngữ văn là môn thế mạnh của cả hai, với điểm thi thử thường đạt 8,5-9 điểm. Sau cái ôm động viên, cả hai nhanh chóng chỉnh lại giấy tờ, kiểm tra vật dụng rồi về phòng thi. “Em đã sẵn sàng!”, Quỳnh An dõng dạc.
Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó hơn 124.000 em đăng ký thi lớp 10 công lập. Với chỉ tiêu khoảng 82.600, tỷ lệ có suất học là hơn 56% so với số tốt nghiệp. Vì vậy, bên cạnh sự tự tin, không ít thí sinh tỏ ra hồi hộp, lo lắng. Nhiều em tranh thủ mở tập ghi đề cương để xem lại lần cuối. Có em đứng nép dưới bóng cây, lẩm nhẩm kiến thức, có em ngồi trên xe máy của bố mẹ, mắt không rời cuốn vở chi chít chữ.
Công tác chuẩn bị của Hà Nội
Là địa phương có số thí sinh dự thi vào THPT đông nhất cả nước, Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi chính thức với hơn 5.300 phòng thi, huy động 17.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi. Các hội đồng thi bố trí một khu vực riêng, cách xa các phòng thi tối thiểu 25 mét để thí sinh gửi đồ trước khi vào. Các thùng đựng đồ đều được phân theo phòng, tránh làm thất lạc đồ của thí sinh. Trước giờ thi, thầy cô liên tục nhắc nhở các em để balo, điện thoại, vật dụng bị cấm bên ngoài để không vi phạm quy chế thi.
Lịch thi chi tiết
7h, hầu hết thí sinh đã vào phòng thi, khu vực trước cổng trường dần thưa người. 8h, các em làm bài thi đầu tiên - môn Ngữ văn, hình thức tự luận trong 120 phút. 14h chiều cùng ngày, thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 31/5, các em làm bài thi môn Toán, thời gian 120 phút. Học sinh đăng ký trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6. Thí sinh lưu ý: mỗi buổi thi phải có mặt tại phòng thi đúng giờ, chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi đó.
Hỗ trợ từ phụ huynh và nhà trường
Trong ánh nắng đầu hè, nhiều cha mẹ học sinh vẫn nán lại phía ngoài điểm thi, thấp thỏm chờ đợi, dõi theo từng bước chân của con em. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết Hà Nội, Sở GD&ĐT đã có phương án hỗ trợ y tế tại các điểm thi. Đồng thời, các xã, phường cũng bố trí các điểm, khu vực chờ phù hợp cho người nhà thí sinh.
Kỳ thi lớp 10 năm nay đánh dấu mốc quan trọng với số lượng thí sinh kỷ lục, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các cơ quan chức năng cũng như sự nỗ lực của các thí sinh. Hy vọng các em sẽ đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi này.



