Sáng nay, hơn 100.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - môn Ngữ văn. Kết thúc 120 phút làm bài, nhiều sỹ tử rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, thậm chí có em bật khóc nức nở trong vòng tay mẹ vì quá xúc động.
Đề thi vừa sức, thí sinh tự tin
Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ), nhiều thí sinh cho biết đề thi năm nay khá vừa sức, bám sát chương trình học. Em Nguyễn Minh Anh, học sinh Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, chia sẻ: 'Em làm bài tốt, đề không quá khó, phần nghị luận xã hội về tình mẫu tử khiến em rất xúc động'.
Những giọt nước mắt hạnh phúc
Ngay sau khi hết giờ, nhiều phụ huynh đã chờ sẵn trước cổng trường. Khi thấy con em mình bước ra, không ít người đã ôm chầm lấy con, mừng mừng tủi tủi. Một thí sinh nữ đã bật khóc khi thấy mẹ đứng đợi, em nói: 'Con làm được bài mẹ ơi, con yêu mẹ'. Hình ảnh xúc động này đã làm ấm lòng nhiều người chứng kiến.
- Nhiều thí sinh đánh giá đề thi có tính phân loại cao, đặc biệt ở phần nghị luận văn học.
- Phụ huynh và thí sinh đều hy vọng kết quả thi sẽ như mong đợi.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm nay diễn ra trong hai ngày 8-9/6 với ba môn: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Chiều nay, thí sinh sẽ tiếp tục thi môn Ngoại ngữ.



