Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tại điểm thi THPT Trưng Vương (TP.HCM) và trường THCS và THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), không khí trước giờ thi diễn ra khẩn trương, nhiều phụ huynh không giấu được xúc động.
Phụ huynh nghẹn ngào trước cổng trường
Tại Hà Nội, từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con đến điểm thi. Chị Lan Anh (phường Từ Liêm) ôm con gái, rơm rớm nước mắt: "Cha mẹ đã chứng kiến từng dấu mốc trong cuộc đời con. Kỳ thi này là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành". Dù con gái đã trúng tuyển học bổng, chị vẫn động viên con tham gia kỳ thi với tâm thế quyết tâm.
Thí sinh tự tin bước vào môn thi đầu tiên
Tại TP.HCM, Tuệ Nghi (trường Năng khiếu Thể dục Thể thao) thức dậy từ 4h55 để nghe lại bài giảng Văn trên TikTok. Em đặt mục tiêu trên 8 điểm để xét tuyển ngành Y học cổ truyền Đại học Y Dược TP.HCM. Trong khi đó, Bảo An (THPT Lương Thế Vinh) cùng nhóm bạn tranh luận về đề tài "Lời nhắn gửi cho bản thân sau 3 năm nữa". Em dành nhiều thời gian cho các môn tự nhiên và kỳ vọng đạt trên 8 điểm.
Tại Hà Nội, Bảo Anh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), học sinh chuyên Văn, tự tin bước vào phòng thi. Em không học tủ mà tập trung rèn tư duy, xây dựng luận điểm, mục tiêu chinh phục điểm 9 với bài viết dài 8 mặt giấy.
Công tác tổ chức thi nghiêm túc
Đúng 7h35, thí sinh bắt đầu làm bài môn Ngữ văn trong 120 phút, hình thức tự luận gồm hai phần Đọc hiểu và Viết. Giám thị nhắc nhở thí sinh kiểm tra kỹ túi áo, túi quần để tránh mang điện thoại hay thiết bị điện tử không được phép. Nhiều thí sinh theo phản xạ kiểm tra lại lần cuối trước khi vào phòng.
Thời tiết tại Hà Nội sáng nay mát mẻ, nhiệt độ 25-27 độ C, giúp thí sinh và phụ huynh di chuyển thuận lợi. Đội tình nguyện viên có mặt từ sớm phát nước miễn phí và hướng dẫn tìm phòng thi. Chiều nay, thí sinh làm bài thi môn Toán trắc nghiệm trong 90 phút.



