Học sinh Nguyễn Thị Minh Khai hát dưới mưa trong lễ tri ân trưởng thành
Học sinh Nguyễn Thị Minh Khai hát dưới mưa lễ tri ân

Vào lúc 16 giờ 30 ngày 16.5, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tại phường Xuân Hòa, TP.HCM trở nên sôi động khi 669 học sinh lớp 12 cùng tham dự chương trình tri ân và trưởng thành với các hoạt động do chính các em tổ chức. Đây là năm thứ 9 chương trình được thực hiện, khởi động từ đầu năm học để ghi nhớ những khoảnh khắc cuối tại ngôi trường hơn 110 năm tuổi.

Cảm xúc vang xa với những bài ca tự sáng tác

Trước buổi lễ, phụ huynh và học sinh cuối cấp tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Học sinh tự vẽ nhân vật của mình và gửi lời chúc đến bạn bè tại hoạt động lưu bút “2326's Yearbook”, trong khi phụ huynh có thể viết lời chúc cho con tại bàn “Future me”, được ban tổ chức hẹn giờ gửi email sau 10 năm. Cả hai cũng có thể đến khu vực “Dấu ấn” để nhìn lại những khoảnh khắc tại trường và đọc những dòng động viên từ giáo viên chủ nhiệm.

Nguyễn Ngọc Quế Anh, học sinh lớp 12A6, chia sẻ: “Mình biết ơn vì đã có hành trình quá đẹp tại Minh Khai, và cũng có chút tiếc nuối vì chẳng ai muốn dừng một hành trình đẹp cả.” Quế Anh là học sinh đặc biệt khi có 4 năm học tại trường do tác dụng phụ của vắc xin Covid-19, nhưng vẫn tham gia các hoạt động Đoàn trường. Cô nói: “Sự dễ thương của các bạn và cả những chú mèo là động lực để mình trở về. Trong hơn 1.000 ngày ở Minh Khai, mình đã có hơn 1 tỉ nụ cười.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sau các hoạt động, giáo viên, phụ huynh và học sinh chính thức bước vào lễ tri ân với hai học sinh dẫn chương trình. Các em dành nhiều hoạt động để tri ân phụ huynh, giáo viên, cô giám thị, và các nhân viên hành chính, bảo vệ, lao công.

Nguyễn Duy Khang, học sinh lớp 12A14, đại diện phát biểu: “Ba năm ở Minh Khai giống như một câu chuyện cổ tích mà mỗi bạn tự viết. Mọi người thường nói vui rằng NTMK là 'Nơi Tụi Mình Kể', nhưng từ nay sẽ là 'Nơi Tụi Mình Nhớ', 'Nơi Tụi Mình Thương'.” Khang tri ân thầy cô và phụ huynh, đồng thời khẳng định các bạn đã đủ bản lĩnh bước vào kỳ thi sắp tới. Anh kết thúc bằng bài thơ tự sáng tác: “Sao hạ đến bất ngờ?/Cho sắc phượng bật đỏ/Cho cơn mưa hoài niệm/Ướt đẫm hàng mi tôi.”

Toàn Khang, lớp 12A11, trình bày bài hát tự sáng tác miêu tả cảnh trường nghỉ hè, từ “Từng ngày qua mau cánh hoa phượng rơi” đến “Nhớ bao buồn, vui ta đã bên nhau không buông, không rời”. Quý Nguyên, lớp 12A12, đàn và hát bài ca tự sáng tác tặng bạn bè. Nguyễn Công Quang Nguyên, lớp 12A2, Trưởng ban Văn nghệ, cùng các bạn sáng tác và luyện tập bài hát Gửi theo gió với guitar, vĩ cầm, organ, trống, truyền tải nhiều kỷ niệm đời thường.

Giọt nước mắt tuổi học trò

Khoảng 18 giờ, khi kết thúc phần lễ tri ân và bước vào chương trình trưởng thành, cơn mưa rào ập đến, buộc học sinh tỏa ra các hành lang cổ kính. Nhưng không gian hành lang trở thành sân khấu “mini” để các em tiếp tục hát ca. Sau đó, các tốp học sinh di chuyển về phòng học để tham gia hoạt động truyền nến, quây quần chia sẻ kỷ niệm, xin lỗi và bộc lộ tâm tư. Mỗi bạn được phát dải ruy băng nhiều màu sắc, mỗi màu tượng trưng cho tình bạn, tình yêu, lòng biết ơn và sự tha thứ để trao nhau.

Minh Khuê, lớp trưởng lớp 12A14, chia sẻ: “Mỗi lần gửi tin nhắn thông báo trong lớp không đứa nào seen, riêng tin nhắn đi Đà Lạt và xin nghỉ học đứa nào cũng 'thả tim'. Nhưng ngoại trừ mấy lần đó, tao lúc nào cũng quý tụi bây vì luôn hỗ trợ, đồng hành với tao.”

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Lâm Tâm Như, học sinh lớp 12P1, kể về những thăng trầm: từ trượt kỳ thi học sinh giỏi dù là “hạt giống” của đội tuyển, đến đạt thành tích nhất lớp cuối năm; từ bị bạn bè “ra rìa”, đến trở thành “mảnh ghép” đặc biệt trong hoạt động ngoài giờ; từ không biết ngày mai sống thế nào, đến tìm thấy chính mình và ngành nghề yêu thích. Như chia sẻ: “Chúng ta rồi cũng sẽ có những cơn 'sấm sét và mưa dông' trong lòng, nhưng mình tin khi coi đó chỉ là thử thách nhẹ nhàng, mọi thứ sẽ êm đềm hơn. Mong thế hệ chúng ta đều gặp bình an và có tuổi trẻ đầy khí phách.”

Đến 21 giờ, khi mưa vơi bớt, học sinh ùa ra sân khấu thực hiện “nghi thức” cuối: cùng nhau “quẩy hết nấc” với những điệu nhạc sôi động do các bạn hòa âm phối khí. Từ Ra khơi (Bức Tường), Đông rồi tây (The Flob) đến Đừng đi (The Cassette), mỗi lần âm thanh vang lên là nước mắt lăn dài trên khuôn mặt học trò. Khi rời trường, các em để lại những dấu chân vô ưu, đánh dấu cột mốc trưởng thành sau 18 năm.

Cô Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, dặn dò: “Tương lai phía trước chờ các em bước tiếp sẽ là chặng đường không hoàn toàn êm ái, mà còn nhiều chông gai. Cô mong dù gặp khó khăn gì, các em vẫn tự tin, bản lĩnh, sống chân thành, bao dung và có trách nhiệm để viết tiếp trang truyền thống của mái trường Minh Khai.”

Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những ngôi trường lâu đời và danh tiếng tại TP.HCM, từng trải qua ba thời kỳ Áo Tím – Gia Long – Minh Khai. Trường có điểm chuẩn cao hàng đầu trong mỗi mùa tuyển sinh lớp 10, với tỷ lệ 100% học sinh lớp 12 trúng tuyển vào các trường đại học trong nước và thế giới. Cuối năm 2023, nhân 110 năm thành lập, trường nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Thầy Nguyễn Văn Ba, Phó hiệu trưởng, chia sẻ trong năm học 2025-2026, trường đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, giải toán trên máy tính cầm tay, Olympic TP.HCM, khoa học kỹ thuật cấp thành phố và quốc gia, sáng tác ảnh, thể dục thể thao cấp thành phố và quốc gia.