Rời phòng thi trong ngày thi đầu tiên với tâm trạng thoải mái sau khi kết thúc môn toán tại điểm thi Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận, TP.HCM), nhiều thí sinh tự tin đạt điểm cao. Lưu Bích Huyền, học sinh Trường THCS - THPT Đức Trí, cho biết đề toán năm nay tương đối dễ và em làm được phần lớn bài thi, dự đoán đạt khoảng 8 điểm. Huyền chia sẻ: "Em nghĩ mình được khoảng 8 điểm trở lên. Trong ngày thi các môn tự chọn, em đăng ký tiếng Anh và Sinh học, em giữ tự tin để thi tiếp".
Đề toán không quá khó, thí sinh tự tin đạt điểm cao
Tương tự, Huỳnh Ngọc Bảo Nghi, học sinh Trường THPT Ngô Quyền, đánh giá đề toán không quá khó và làm được khoảng 90% bài thi. Nữ sinh dự đoán có thể đạt khoảng 9 điểm. Bảo Nghi cho biết em có nguyện vọng vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM và chọn hai môn tự chọn là Vật lý và tiếng Anh. Theo em, việc giảm từ 6 môn thi xuống còn 4 giúp học sinh giảm áp lực đáng kể, bởi những môn còn lại không liên quan trực tiếp đến định hướng ngành nghề.
Nguyễn Đức Trường, học sinh Trường THPT Lê Thánh Tôn, cho biết: "Em làm được khoảng 90% bài thi nhưng không hoàn thành hai câu xác suất nên dự đoán đạt khoảng 9 điểm". Đức Trường dự định theo học ngành tài chính nên chọn hai môn tự chọn là Vật lý và tiếng Anh. Nam sinh cũng cho rằng việc giảm số môn thi giúp học sinh bớt áp lực và giảm khối lượng học tập đáng kể.
Đặng Ngọc Quý, học sinh Trường THPT Nam Sài Gòn, chia sẻ dự định theo học tại Trường Đại học RMIT. Ở phần thi tự chọn, Quý đăng ký hai môn Vật lý và tiếng Anh.
Những lời nhắn tiếp thêm động lực từ tình nguyện viên
Kết thúc môn thi toán cũng là kết thúc ngày thi đầu tiên tại điểm thi Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, các thí sinh ra về với tâm lý thoải mái. Nguyễn Ngọc Huyền Anh, học sinh Trường THPT Nam Sài Gòn, bước ra khỏi điểm thi với sự vui mừng vì làm được khoảng 80% bài thi toán và dự đoán đạt từ 8 điểm trở lên. Huyền Anh lựa chọn tiếng Anh và Vật lý cho các môn tự chọn. Em chia sẻ: "Vừa ra cổng là nhận được quà, sự tiếp sức từ các anh chị tình nguyện viên qua những lời nhắn động viên nhỏ nhưng rất yêu thương, giúp học sinh đỡ áp lực hơn và có thêm động lực cho những môn tự chọn tiếp theo".
Võ Minh Quyền, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Đội trưởng Tiếp sức mùa thi tại điểm thi, cho biết những phần quà dành tặng thí sinh được Hội Sinh viên trường hỗ trợ chuẩn bị. Riêng các sticker với nhiều lời nhắn dễ thương, động viên tinh thần do chính các tình nguyện viên tự tay thực hiện. Các bạn muốn gửi gắm lời cổ vũ, tiếp thêm động lực qua những món quà nhỏ, giúp thí sinh cảm thấy thoải mái và tự tin hơn.
"Nhóm đã lên ý tưởng từ trước vì hiểu rằng bên cạnh sự vui mừng khi 'trúng tủ', nhiều thí sinh sẽ có tâm lý buồn hoặc thất vọng nếu làm bài không tốt. Do đó, những lời nhắn như 'đừng nghĩ về môn thi đã qua, hãy cứ bước tiếp' sẽ phần nào giúp các em tiếp tục cố gắng cho môn tiếp theo", Quyền nói.
Chị Nguyễn Thị Huyền (50 tuổi, ngụ xã Nhà Bè, TP.HCM) có con thi tại điểm thi, nhận xét sự nhiệt tình của tình nguyện viên cùng quà tặng là động lực cho thí sinh, góp phần tăng thêm sự tự tin. "Dù làm được bài hay không, nhưng với những lời nhắn động viên như 'đừng lo lắng về những gì bạn chưa biết, hãy tập trung vào những gì bạn làm được', nó truyền động lực lắm", chị Huyền nói.



