Sĩ tử Hà Nội rạng rỡ sau bài thi môn ngữ văn tốt nghiệp THPT
Sĩ tử Hà Nội rạng rỡ sau thi ngữ văn tốt nghiệp THPT

Sáng ngày 11/6/2026, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tại Hà Nội, sau 120 phút làm bài, nhiều gương mặt rạng rỡ của các sĩ tử bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi, tự tin.

Không khí tại các điểm thi

Từ sáng sớm, tại các điểm thi ở Hà Nội, hàng nghìn phụ huynh đã có mặt để đưa con em đến trường. Nhiều người đứng chờ hàng giờ bên ngoài cổng trường, liên tục dõi mắt về phía khu vực thi với tâm trạng thấp thỏm, lo lắng.

Ghi nhận tại trường THCS Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), đúng giờ kết thúc bài thi, cánh cổng các điểm thi mở ra, từng tốp thí sinh bước nhanh ra ngoài trong tiếng gọi hỏi han của người thân. Nhiều em không giấu được niềm vui khi đề thi vừa sức, nằm trong phạm vi ôn tập và có nhiều cơ hội thể hiện quan điểm cá nhân.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ngay khi nhìn thấy bố mẹ đứng đợi, không ít thí sinh chạy tới ôm chầm lấy người thân sau bài thi đầu tiên. Những cái ôm siết chặt, những nụ cười nhẹ nhõm và ánh mắt đầy hy vọng đã tạo nên những khoảnh khắc xúc động trước cổng trường.

Chia sẻ của thí sinh

Nguyễn Gia Hân, học sinh Trường THPT Kim Liên, dự thi tại điểm thi THCS Nguyễn Trường Tộ, tự tin dự đoán đạt khoảng 8,5 điểm môn ngữ văn. Gia Hân chia sẻ: "Đây là bài thi em làm tốt nhất từ trước tới nay".

Rời điểm thi với tâm trạng khá thoải mái, hai nữ sinh Nguyễn Phương Bảo Chi và Hoàng Linh Chi, học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, chia sẻ cả hai đã cố gắng hoàn thành tốt các phần của đề thi. Dù vẫn còn đôi chút hồi hộp khi chờ kết quả, Bảo Chi và Linh Chi đều hy vọng bài làm sẽ đạt số điểm tốt nhất có thể.

Tại điểm thi trường THCS Nguyễn Trường Tộ, một thí sinh thu hút sự chú ý đặc biệt là em Đinh Thanh Sơn. Bị yếu cơ bẩm sinh từ nhỏ, Sơn không thể tự đi lại như các bạn đồng trang lứa. Sáng ngày thi, em được bố bế từ xe máy xuống xe lăn trước khi các tình nguyện viên hỗ trợ đưa vào phòng thi. Thanh Sơn đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội với tổ hợp toán - văn - tiếng Anh, chia sẻ: "Em nghĩ phần đọc hiểu sẽ ra thơ nhưng thực tế lại là văn bản thông tin, còn phần phân tích lại vào thơ. Đề nghị luận xã hội về cách để Việt Nam có thêm nhiều Steve Jobs cũng khá lạ với em, nhưng em vẫn làm được bài".

Ghi nhận tại điểm trường THPT Lương Thế Vinh (khu đô thị Nam Trung Yên), Nguyễn Hoàng Minh Châu - trường THPT Cầu Giấy - tươi cười rạng rỡ rời phòng thi. Ngay lập tức mẹ của em chờ sẵn ở cổng trường ôm chầm lấy con gái khi nghe nói "con làm bài tốt ạ". Minh Châu chia sẻ: "Đề thi năm nay với em cũng không hẳn là khó, vừa sức em. Có phần nghị luận xã hội thì hơi khó triển khai hơn một chút. Em nghĩ là đạt khoảng hơn 80% so với mục tiêu của em ban đầu, vì cũng có một chút em chưa ưng ý lắm".

Những khoảnh khắc xúc động

Những ánh mắt chờ đợi, những cánh tay đang dang rộng chờ đón con rời phòng thi khiến không khí bên ngoài cổng trường càng hồi hộp hơn. Nhiều bạn mang cả biểu ngữ, khẩu hiệu tới cổng trường để cổ vũ tinh thần cho bạn mình trong môn thi đầu tiên. Những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt của phụ huynh dành cho các sĩ tử sau khi hoàn thành môn ngữ văn là những hình ảnh đẹp trong ngày thi đầu tiên.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình