Sáng nay (1/6), kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM chính thức diễn ra với sự tham gia của hơn 98.000 thí sinh. Tại nhiều điểm thi, hình ảnh các bậc phụ huynh đứng thấp thỏm, hồi hộp chờ con bên ngoài cổng trường đã trở nên quen thuộc.
Phụ huynh đội nắng chờ con
Dù thời tiết nắng nóng, nhưng từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã có mặt tại các điểm thi như trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lê Quý Đôn, THPT Trần Đại Nghĩa... để động viên con trước khi bước vào phòng thi. Chị Nguyễn Thị Lan, có con thi tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, chia sẻ: "Cả đêm qua tôi không ngủ được, cứ lo lắng cho con. Sáng nay đưa con đi thi, tôi cũng đứng đây chờ, dù biết chờ cũng không giúp được gì nhưng về nhà cũng không yên tâm".
Nhiều phụ huynh khác cũng có tâm trạng tương tự. Anh Trần Văn Hùng, có con thi tại trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết: "Tôi xin nghỉ làm để đưa con đi thi. Dù con bảo không cần nhưng tôi muốn đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng này".
Những cái ôm động viên
Trước cổng trường, không khó để bắt gặp những cái ôm chặt, những lời dặn dò nhẹ nhàng của phụ huynh dành cho con trước khi bước vào phòng thi. Nhiều em tỏ ra tự tin, nhưng cũng không ít em hồi hộp, lo lắng. Chị Lê Thị Hoa, có con thi tại trường THPT Trần Đại Nghĩa, xúc động nói: "Tôi chỉ biết ôm con và nói 'Cố gắng lên con, mẹ tin con sẽ làm được'. Hy vọng con sẽ bình tĩnh và làm bài tốt".
Công tác tổ chức thi nghiêm túc
Theo ghi nhận của phóng viên, các điểm thi đều thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, dân phòng, tình nguyện viên có mặt từ sớm để hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Nhiều điểm thi bố trí khu vực chờ cho phụ huynh có mái che, nước uống miễn phí.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại TPHCM diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6. Các thí sinh sẽ thi ba môn: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Đây là kỳ thi được đánh giá là căng thẳng bởi tỷ lệ chọi vào các trường công lập luôn ở mức cao.



