Hà Nội: Phụ huynh đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi vào lớp 10
Phụ huynh Hà Nội đồng hành cùng sĩ tử thi lớp 10

Sáng ngày 30 tháng 5, từ 6 giờ 30 phút, cổng trường THCS Dịch Vọng Hậu (phường Cầu Giấy, Hà Nội) đã chứng kiến cảnh tượng đông đúc của các thí sinh và phụ huynh. Lực lượng công an cùng các tình nguyện viên cũng có mặt để hỗ trợ các sĩ tử bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Không khí tại các điểm thi

Thời tiết sáng nay tại Hà Nội khá mát mẻ, có nắng nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh. Nhìn chung, tâm lý của các sĩ tử và phụ huynh đều thoải mái. Tuy nhiên, không ít phụ huynh vẫn tỏ ra áp lực và lo lắng khi con em mình đối diện với bước ngoặt lớn đầu tiên trong cuộc đời.

Trước khi vào phòng thi, nhiều phụ huynh dành cho con những cái ôm chặt, cú đập tay hoặc nụ hôn động viên. Đây là những hành động quen thuộc nhằm cổ vũ tinh thần, giúp các con vượt qua áp lực tâm lý trước giờ thi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Câu chuyện của những phụ huynh

Ông Đặng Ngọc Hà (53 tuổi, xã Quảng Bị, Hà Nội) vừa bóp vai vừa động viên con trai thi tốt. Ông chia sẻ rằng hành động này giúp con có tâm lý thoải mái để làm bài thi môn văn thật tốt. Ông kể, từ 5 giờ 30 sáng, ông đã đưa con trai Đặng Thanh Hà vượt hơn 30 km từ xã Quảng Bị đến điểm thi tại Trường THCS Dịch Vọng Hậu. Ông Hà thừa nhận bản thân cũng khá lo lắng vì nguyện vọng của con trai là thi vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. Trước kỳ thi, con trai ông ôn tập rất căng thẳng, hầu như tối nào cũng học đến 2 giờ sáng. Ông Hà nói: "Các con cố gắng ôn thi nên chúng tôi chỉ mong con bình tĩnh, tự tin và làm bài thật tốt."

Các thí sinh cũng tranh thủ xem lại số phòng thi và số thứ tự trước khi vào phòng.

Tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (phường Phú Lương, Hà Nội), không khí trở nên căng thẳng hơn. Phía sau cánh cổng trường khép chặt, hàng trăm sĩ tử đang ngồi trong phòng thi chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. Trong khi đó, bên ngoài cổng trường, các bậc phụ huynh đứng ngồi chờ đợi trong sự hồi hộp.

Anh Nguyễn Văn Thủy (38 tuổi, phường Kiến Hưng) có mặt từ rất sớm. Anh cho biết cả nhà đã quyết định cùng đưa con trai Nguyễn Hoàng Long đi thi để tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Trước khi con bước qua cổng trường, anh vỗ nhẹ lên vai con và căn dặn: "Con cứ tự tin và làm bài hết khả năng." Anh Thủy tâm sự: "Nói thật là đưa con đi thi thế này, tôi cảm thấy hồi hộp hơn cả con trai. Thời gian gần đây, thấy con thức khuya dậy sớm ôn tập nhiều nên gia đình liên tục động viên, bảo sức con đến đâu thì học đến đó, đừng áp lực quá."

Cách đó không xa, dưới bóng tán cây gần cổng trường, chị Nguyễn Thị Chanh (36 tuổi, phường Yên Nghĩa) ngồi đợi cùng nhiều phụ huynh khác. Chị đưa con đến trường từ sớm và quyết định ở lại chờ con hoàn thành môn thi đầu tiên. Để đồng hành cùng con, chị đã xin nghỉ làm. Chị Chanh chia sẻ: "Con đi thi nhưng tôi lại thấy rất hồi hộp. Không biết ở trong phòng thi con thế nào, tâm lý có vững không. Rồi quá trình thi con làm bài có đúng với năng lực hay không... Giờ chỉ mong con thật bình tĩnh, tự tin để hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn nhất."

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội diễn ra trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 với ba môn thi: ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Sáng nay, các thí sinh bắt đầu với môn ngữ văn trong thời gian 120 phút.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình