Sáng nay, hơn 100.000 thí sinh tại Hà Nội đã bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông. Từ sáng sớm, tại các điểm thi trên địa bàn thành phố, không khí đã trở nên nhộn nhịp và căng thẳng. Các thí sinh cùng phụ huynh có mặt từ rất sớm, chuẩn bị tinh thần cho một trong những kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh.
Những giây phút cuối cùng trước giờ thi
Nhiều thí sinh tranh thủ ôn lại bài, trong khi một số khác trò chuyện cùng bạn bè để giải tỏa áp lực. Phụ huynh thì không giấu được vẻ lo lắng, nhưng vẫn cố gắng động viên con em mình. Chị Nguyễn Thị Lan, phụ huynh có con thi tại điểm trường THPT Chu Văn An, chia sẻ: 'Tôi và cháu đã chuẩn bị từ nhiều tháng nay, hy vọng cháu sẽ làm bài tốt. Cả nhà ai cũng hồi hộp nhưng tôi luôn động viên cháu bình tĩnh, tự tin.'
Khoảnh khắc bước vào phòng thi
Khi tiếng trống báo hiệu giờ thi vang lên, các thí sinh lần lượt bước vào phòng thi. Nhiều em không quên quay lại vẫy tay chào bố mẹ, khiến không ít phụ huynh rơi nước mắt. Anh Trần Văn Minh, có con thi tại điểm trường THPT Kim Liên, cho biết: 'Nhìn con bước vào phòng thi, tôi thấy xúc động vô cùng. Đây là bước ngoặt quan trọng của con, tôi chỉ biết cầu chúc con làm bài thật tốt.'
Những cái ôm động viên
Trước khi vào thi, nhiều phụ huynh đã ôm chặt con, vỗ về và dặn dò. Một số thí sinh cũng ôm lại bố mẹ như để lấy thêm sức mạnh. Hình ảnh những cái ôm ấm áp, những lời động viên nhẹ nhàng đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc trong ngày thi đầu tiên.
Kết thúc môn thi đầu tiên
Sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Em Nguyễn Hoàng Anh, thí sinh tại điểm thi trường THPT Việt Đức, chia sẻ: 'Đề thi năm nay vừa sức, em làm được khoảng 80%. Em hy vọng các môn tiếp theo cũng sẽ tốt.' Phụ huynh đứng chờ bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy con em mình vui vẻ.
Những giọt nước mắt hạnh phúc
Không ít phụ huynh đã bật khóc khi thấy con bước ra. Chị Phạm Thu Hà, có con thi tại điểm trường THPT Yên Hòa, nghẹn ngào: 'Tôi mừng vì con đã hoàn thành tốt bài thi. Nhìn con mệt mỏi nhưng vẫn cười, tôi thấy xót xa và tự hào.'
Tiếp sức cho các môn thi tiếp theo
Kỳ thi sẽ còn tiếp diễn với các môn Toán và Ngoại ngữ. Các thí sinh và phụ huynh đều hy vọng rằng những nỗ lực trong suốt thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Dù kết quả thế nào, thì những khoảnh khắc vượt vũ môn này sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mỗi học sinh.



