Sáng 1/6, khi TP.HCM vừa thức giấc trong tiết trời dịu mát khoảng 26 độ C, hơn 151.000 học sinh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026. Đây được xem là cột mốc quan trọng đầu tiên trên hành trình học tập của nhiều em.
Tại điểm thi THPT Trưng Vương, một trong 16 điểm thi chuyên, tích hợp, các thí sinh sẽ dự thi 4 môn: Ngữ văn (120 phút), Toán (120 phút), Ngoại ngữ (90 phút) và môn chuyên (150 phút). Trí Dũng, học sinh trường THCS Nguyễn Du, đặt mục tiêu 21,5 điểm để vào THPT Nguyễn Thị Minh Khai và thi thêm chuyên Vật lý tại chuyên Lê Hồng Phong.
Thiện Tâm, học sinh trường THCS Tân Sơn, chia sẻ đã chuẩn bị kỹ nhưng vẫn lo lắng, đặt mục tiêu trên 7 điểm môn Văn và thừa nhận Toán, tiếng Anh gây áp lực vì độ khó. Đỗ Gia Bảo, trường THCS Nguyễn Văn Nghi, cùng nhóm bạn quyết tâm thi chuyên Toán, Sinh, Vật lý, Lịch sử tại chuyên Trần Đại Nghĩa và Lê Hồng Phong, đặt mục tiêu từ 25 điểm.
Khoảng 6h45, thí sinh vào phòng thi, ổn định chỗ ngồi. Giám thị kiểm tra thông tin, phổ biến quy chế, nhắc nhở chỉ mang vật dụng được phép như bút viết, thước kẻ, máy tính không có thẻ nhớ, không kết nối Internet. Cấm mang giấy than, bút xóa, thiết bị thu phát sóng.
Nguyễn Phi Long, học sinh trường THCS Điện Biên, dù học lớp chọn Toán vẫn lo lắng, kỳ vọng đạt 8 điểm Văn, 9 điểm Toán, 7 điểm Anh và đăng ký thi chuyên Sử tại Trần Đại Nghĩa với mục tiêu 3 điểm môn chuyên.
Năm 2026 là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập, với số học sinh đông kỷ lục. Thành phố bố trí 242 điểm thi (226 thường, 16 chuyên), 6.443 phòng thi, mỗi điểm có tối thiểu 3 phòng dự phòng. Khoảng 17.742 cán bộ, giáo viên được huy động, cùng lực lượng công an, y tế, điện lực để đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc.



