Kỹ năng sinh tồn xuất sắc của nàng dâu và 3 cháu bé trong vụ cháy nhà ở Lĩnh Nam
Kỹ năng sinh tồn của nàng dâu và 3 cháu bé trong vụ cháy Lĩnh Nam

Kỹ năng sinh tồn xuất sắc của nàng dâu và 3 cháu bé trong vụ cháy nhà ở Lĩnh Nam

Tối ngày 24/3, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một ngôi nhà cao 7 tầng trên phố Lĩnh Nam, thuộc phường Hoàng Mai, Hà Nội. Chỉ trong vòng vài phút, toàn bộ 7 người mắc kẹt bên trong đã được cứu thoát ra ngoài an toàn, nhờ vào sự bình tĩnh, kỹ năng sinh tồn của các nạn nhân và sự hỗ trợ kịp thời từ người dân cùng lực lượng chức năng.

Phản ứng nhanh chóng và bình tĩnh của nàng dâu

Vào chiều tối 24/3, chị T.A, con dâu chủ nhà tại số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, đang trò chuyện với mẹ chồng thì bất ngờ ngửi thấy mùi khét lạ. Ngay sau đó, khói đen dày đặc bắt đầu bao trùm khắp nơi trong nhà, khiến mọi người rơi vào tình trạng hoảng loạn. Chị T.A kể lại: "Mẹ chồng tôi lập tức chạy lên tầng trên để cảnh báo mọi người. Còn tôi cùng 3 đứa con nhỏ định chạy ra ngoài, nhưng khói quá dày đặc nên chúng tôi đành quay ngược vào phòng, đóng kín cửa ra vào, mở cửa sổ rồi chui vào nhà vệ sinh."

Tại đây, chị T.A đã nhanh trí mở nước chảy ra sàn, dùng khăn mặt và khăn tắm nhúng ướt để chèn vào các khe hở của cửa, ngăn không cho khói độc tràn vào. Sau đó, chị động viên các con giữ bình tĩnh, chờ đợi lực lượng cứu hộ đến giải cứu, đồng thời duy trì liên lạc qua điện thoại với chồng để cập nhật tình hình.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sự hỗ trợ nhiệt tình từ người dân và lực lượng cứu hộ

Khi nghe thấy tiếng xe cứu hỏa, chị T.A cảm thấy yên tâm hơn. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận và dùng đèn pin tìm kiếm, chị đã đập mạnh vào cửa để báo hiệu vị trí của mình. Chị được hướng dẫn di chuyển lên tầng tum, nơi có nhiều người hàng xóm sẵn sàng giúp đỡ. "Lúc đó tôi rất mừng vì thấy mọi người không quản ngại nguy hiểm để hỗ trợ chúng tôi", chị T.A chia sẻ.

Trong số những người tham gia cứu hộ, có Nguyễn Lê Tú, một sinh viên Đại học Bách khoa, đã không ngần ngại lao vào hiện trường khi đi ngang qua. Tú cho biết: "Em thấy mọi người bảo vẫn còn người bên trong, trên các tầng cao có đèn bật và vẫy tay cầu cứu. Em cùng một số người khác đã sang ngôi nhà đang xây bên cạnh, tìm cách đưa thang sang làm cầu để giải cứu."

Anh Nguyễn Văn Cường, 34 tuổi, thuê trọ gần đó, cũng tham gia tích cực. Anh chia sẻ: "Chỉ cần biết bên trong có người là mình giúp. Không ai nghĩ đến an toàn hay được cảm ơn gì cả. Cứu được người là tốt rồi." Anh Cường và nhiều người khác đã phối hợp phá cửa sổ, dùng thang gỗ và thậm chí liều mình nhảy qua khe hở 2 mét giữa các mái nhà để tiếp cận nạn nhân.

Quá trình cứu hộ chuyên nghiệp của cảnh sát PCCC

Khoảng 17h52 cùng ngày, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về vụ cháy. Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 12 và số 9, xuất 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau 8 phút, lực lượng này đã tiếp cận và nắm bắt tình hình: ngôi nhà có quy mô 5 tầng nổi, một tầng lửng, một tầng tum, với đám cháy phát triển mạnh ở tầng lửng, khói độc lan lên các tầng trên và có người mắc kẹt bên trong.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chỉ huy chữa cháy đã triển khai ba mũi hoạt động: một mũi chữa cháy tại tầng lửng để ngăn chặn cháy lan, một mũi sử dụng bình thở và thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm và cứu người bên trong, và một mũi tiếp cận qua nhà bên cạnh. Đến khoảng 18h18, toàn bộ 7 người, bao gồm hai người già và 3 trẻ nhỏ, đã được đưa ra ngoài an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế. Hiện tại, sức khỏe của tất cả nạn nhân đã ổn định.

Bài học về kỹ năng sinh tồn và tinh thần cộng đồng

Vụ việc này không chỉ làm nổi bật tầm quan trọng của kỹ năng sinh tồn trong các tình huống khẩn cấp, mà còn cho thấy sự đoàn kết và sẵn sàng giúp đỡ của người dân. Hành động của chị T.A và các con, cùng với sự dũng cảm của những người tham gia cứu hộ như anh Cường và nam sinh Tú, đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ tính mạng cho mọi người. Đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy, trong những hoàn cảnh nguy hiểm, sự bình tĩnh, kiến thức và tinh thần tương thân tương ái có thể tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.