Du học sinh Việt đón Tết xa nhà: Nỗi nhớ quê hương và những cách giữ hơi ấm truyền thống
Tết Nguyên đán, khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong năm của người Việt, thường gắn liền với mùi bánh chưng mới vớt, tiếng cười sum họp và những cái ôm ấm áp đầu xuân. Tuy nhiên, đối với hàng trăm nghìn du học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài, Tết nhiều khi chỉ là một ngày bình thường trên giảng đường, lẫn vào nhịp sống hối hả của xứ người.
Khi Tết trở thành khoảng lặng riêng tư giữa xứ lạ
Ở những quốc gia không đón Tết âm lịch, tháng Giêng vẫn là mùa học chính với lịch thi cử dày đặc, bài tập nhóm và công việc làm thêm. Điều này khiến nhiều bạn trẻ không thể thu xếp về nước, chưa kể vé máy bay dịp cao điểm tăng cao và quãng đường di chuyển có khi mất hơn một ngày. Thế là Tết trở thành một khoảng lặng riêng tư, nơi nỗi nhớ nhà hiện rõ hơn bao giờ hết.
Nguyễn Đức Minh, du học sinh ngành công nghệ thông tin tại Paris, Pháp, chia sẻ: "Tết năm nay là cái Tết thứ tư mình xa nhà. Ở Paris, những ngày cuối đông trời vẫn lạnh, phố xá nhộn nhịp như thường lệ, không có sắc đỏ câu đối hay tiếng rao bán đào quất." Minh nhớ lại những ký ức đẹp về Tết ở Việt Nam, khi cả gia đình cùng dọn dẹp, lau bàn thờ gia tiên và quây quần bên mâm cơm tất niên.
Tìm hơi ấm nơi xứ người qua những buổi sum vầy
Không chỉ Minh, nhiều du học sinh khác cũng tìm cách tự tạo cho mình một cái Tết "thu nhỏ" để vơi đi nỗi nhớ. Hoàng Xuân Mai, du học sinh tại Trung Quốc, thường rủ bạn bè Việt Nam và quốc tế cùng tụ tập, gói bánh và nấu các món ăn truyền thống. "Chỉ cần có tiếng nói tiếng cười bằng tiếng Việt và mùi đồ ăn quen thuộc là mình đã thấy ấm lòng hơn rất nhiều", Mai bày tỏ.
Những buổi sum vầy này giúp du học sinh cảm nhận tinh thần đoàn viên theo cách khác, khi họ nương tựa vào nhau để cùng đón năm mới. Mã Thuỳ Hương, du học sinh tại Hàn Quốc, chia sẻ thêm về các hoạt động do nhà trường tổ chức, như buổi gặp mặt với không gian trang trí đậm chất xuân và mọi người cùng diện áo dài rực rỡ.
Những nỗ lực giữ gìn văn hóa và kết nối cộng đồng
Dù không thể thay thế hoàn toàn Tết ở quê nhà, những hoạt động này mang lại hơi ấm và sự kết nối cho du học sinh. Hương cho biết: "Khi được cùng mọi người mặc áo dài, nhận lì xì và chúc nhau năm mới, mình cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều." Điều này cho thấy, dù cách xa hàng nghìn cây số, Tết vẫn là sợi dây bền chặt nối họ với mái nhà thân thương ở Việt Nam.
Nhìn chung, Tết xa nhà không chỉ là thử thách về cảm xúc mà còn là cơ hội để du học sinh sáng tạo trong việc giữ gìn truyền thống và xây dựng cộng đồng tại nước ngoài. Họ chứng minh rằng, dù ở đâu, tinh thần đoàn viên và văn hóa Việt vẫn luôn được trân trọng và lan tỏa.



