Du học sinh Việt đón Tết xa nhà: Nỗi nhớ quê hương và cách giữ gìn văn hóa
Du học sinh Việt đón Tết xa nhà: Nỗi nhớ và cách giữ văn hóa

Du học sinh Việt đón Tết xa nhà: Nỗi nhớ quê hương và cách giữ gìn văn hóa

Đối với nhiều du học sinh Việt Nam, Tết Nguyên Đán năm nay là lần đầu tiên họ đón xuân xa gia đình. Giữa mùa đông lạnh giá của châu Âu, nỗi nhớ về không khí rộn ràng, ấm áp của quê hương càng trở nên da diết.

Nỗi nhớ da diết về không khí Tết quê nhà

Nguyễn Thị Kiều Quy (sinh năm 2002), đang theo học chương trình Thạc sĩ tại Đại học ELTE (Hungary) sau khi giành học bổng Hiệp định Hungary, tâm sự: “Đây là lần đầu tiên mình đón Tết xa nhà. Mình nhớ không khí tất bật, bận rộn trên khắp các nẻo đường, con ngõ, cho đến những tiếng nhạc Tết rộn ràng từ các ngôi nhà, quán xá ở cả thành phố lẫn làng quê Việt Nam dịp trước Tết.”

Cô chia sẻ thêm: “Trái ngược hoàn toàn với không khí ảm đạm, lạnh lẽo, nhịp sống diễn ra chầm chậm như mọi ngày của mùa đông tại Budapest. Giờ đi du học, Tết chỉ còn là những ngày theo dõi được qua mạng xã hội từ xa. Có lẽ mình nhớ nhất những bữa cơm cùng gia đình, những lần đi chúc Tết anh chị em họ hàng.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phùng Huy Hoàng, đang học Thạc sĩ ngành Computer Science and Cybersecurity tại Đại học Kỹ thuật Chalmers (Thụy Điển), cho biết: “Lần đầu đón Tết xa quê, thứ mình nhớ là không khí Tết Việt với những sắc thắm của hoa, đào, mai,... dòng người khi ‘chở xuân về nhà’. Đặc biệt thứ mình nhớ nhất là không khí cả nhà quây quần vào đêm giao thừa.”

Nguyễn Khánh Linh, cựu Thủ khoa Đại học Ngoại thương hiện học Thạc sĩ tại Đại học Wageningen & Research (Hà Lan), bộc bạch: “Lần đầu tiên đón Tết xa nhà, điều khiến mình nhớ nhất chính là không khí ấm áp của gia đình. Mình rất nhớ cảm giác tất bật, rộn ràng của những ngày giáp Tết, khi cả nhà cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, đi chợ hoa...”

Giữ gìn “góc Tết Việt” nơi đất khách

Dù xa quê, các du học sinh vẫn cố gắng duy trì những phong tục truyền thống để giữ sợi dây kết nối với gia đình và văn hóa dân tộc.

Kiều Quy chia sẻ: “Để giữ không khí Tết, mình giữ thói quen mặc áo dài vào dịp Tết, đi chợ Việt sắm Tết, nấu những bữa cơm với những món ăn truyền thống và thường xuyên theo dõi người thân, bạn bè đang đón Tết tại Việt Nam để ‘hưởng ké’ không khí Tết.”

Huy Hoàng lại chọn cách gắn kết cộng đồng: “Mình cố gắng mua những món Việt như hoa quả sấy, làm nem cũng như tổ chức một sự kiện gói bánh chưng cho cộng đồng du học sinh Việt Nam trong thành phố nói riêng và những người Việt Nam đang công tác nói chung.”

Khánh Linh tâm sự: “Dù ở xa, mình vẫn cố gắng tự tạo ra không khí Tết cho riêng mình. Mình dành thời gian dọn dẹp lại phòng ốc cho tươm tất, sạch sẽ giống như phong tục tẩy trần năm cũ ở nhà. Mình cũng tự tay vào bếp làm món nem truyền thống. Đặc biệt, mình vẫn nghiêm túc giữ truyền thống khai bút đầu năm.”

Tết trở thành “cầu nối văn hóa” với bạn bè quốc tế

Không chỉ là nỗi nhớ, Tết còn trở thành dịp để du học sinh quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Kiều Quy cho rằng: “Theo mình, việc người trẻ ở xa vẫn hướng về quê hương có ý nghĩa rất quan trọng giúp gìn giữ truyền thống ‘uống nước nhớ nguồn’ của dân tộc. Để quảng bá, lan tỏa Tết Việt với bạn bè thế giới, mình giới thiệu Tết với các bạn quốc tế thông qua những lần trò chuyện, chia sẻ với các bạn về Tết ở trường học, trên mạng xã hội.”

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Khánh Linh nhìn nhận: “Theo mình, việc người trẻ dù đi xa đến đâu vẫn hướng về quê hương mang ý nghĩa thiêng liêng trong việc duy trì và tiếp nối mạch nguồn truyền thống. Đó là cách chúng mình khẳng định bản sắc cá nhân giữa môi trường quốc tế.”

Cô chia sẻ thêm: “Mình đã tham gia sự kiện đón Tết Nguyên Đán với các bạn đến từ nhiều đất nước khác nhau. Nhân dịp này, mình mời các bạn cùng thưởng thức món ăn truyền thống Việt Nam và kể cho họ nghe về ý nghĩa, phong tục của ngày Tết Nguyên Đán.”

Lời chúc Tết gửi về quê hương

Khoảng cách địa lý khiến Tết xa quê luôn có phần trống vắng, nhưng tình cảm dành cho gia đình vẫn vẹn nguyên.

Kiều Quy nhắn gửi: “Mình xin được gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người, chúc mọi người một năm Bính Ngọ an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, mã đáo thành công.”

Huy Hoàng bày tỏ: “Lời nhắn gửi của mình cho những người thân đang ở quê nhà: chúc mọi người một cái Tết đầm ấm, mạnh khỏe và yên vui, năm mới, mong cho may mắn và tài lộc sẽ luôn ở bên mọi người.”

Khánh Linh xúc động chia sẻ: “Dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng trái tim mình luôn hướng về gia đình và quê hương. Con xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến bố mẹ và những người thân yêu đang đón Tết tại Việt Nam.”

Ở nơi đất khách, Tết có thể thiếu đi sắc đào, mùi bánh chưng hay tiếng pháo hoa quen thuộc. Nhưng qua cách những người trẻ gìn giữ từng phong tục nhỏ, có thể thấy rằng Tết, trước hết và trên hết, chính là cảm giác thuộc về một quê hương, luôn hiện hữu trong tim mỗi người trẻ Việt dù họ ở bất cứ nơi đâu.