Chạnh lòng mỗi mùa Tết xa quê: Hành trình vượt nỗi nhớ của du học sinh Việt
Chạnh lòng Tết xa quê: Hành trình du học sinh Việt

Chạnh lòng mỗi mùa Tết xa quê: Hành trình vượt nỗi nhớ của du học sinh Việt

Đối với nhiều du học sinh Việt Nam đang học tập tại nước ngoài, mỗi dịp Tết đến xuân về lại là khoảng thời gian đong đầy cảm xúc lẫn lộn, từ nỗi nhớ nhà da diết đến những nỗ lực tự tạo không khí sum vầy nơi xứ người. Câu chuyện của những bạn trẻ như Phương Linh, Thảo Linh và Thanh Hằng phản ánh rõ nét hành trình vượt qua nỗi cô đơn để tiếp tục theo đuổi giấc mơ học tập.

Những cái Tết xa nhà và nỗi nhớ khó gọi tên

Bạn Phương Linh (22 tuổi, đến từ Hà Nội), hiện là sinh viên năm 4 ngành Quản lý thời trang tại Trường Mod’Art International Paris, Pháp, đã trải qua năm thứ tư liên tiếp đón Tết xa gia đình. Cô chia sẻ: “Những năm trước mình không thể về vì bận học và các dự án cá nhân. Năm nay, Tết trùng thời gian thực tập nên mình khó xin nghỉ, đành tiếp tục lỡ hẹn với gia đình”. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ khi quyết định du học, Linh vẫn không tránh khỏi cảm giác thiếu vắng mỗi khi năm mới cận kề, đặc biệt khi nhớ về những kỷ niệm ấm áp suốt 18 năm đầu đời.

“Không được sum họp cùng gia đình dịp Tết là cảm giác rất khó tả. Mình vẫn cố gắng vui vẻ để bố mẹ yên tâm, nhưng khi thấy mọi người quây quần, nỗi nhớ nhà lại dâng lên, nhiều lúc không kìm được nước mắt”, Linh tâm sự. Cô nhấn mạnh rằng càng xa nhà lâu, càng trân trọng những phút giây sum vầy và xem đó là động lực để cố gắng mỗi ngày.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lan tỏa văn hóa Việt và tìm động lực nơi xứ người

Để vơi bớt nỗi nhớ, Phương Linh thường cùng bạn bè tổ chức bữa cơm mang hương vị Tết Việt với bánh chưng, xôi gấc. Ngoài ra, cô tích cực hỗ trợ Hội sinh viên Việt Nam tại Paris tổ chức sự kiện “Journée de Banh Chung” (Ngày hội Bánh Chưng), tạo không gian để du học sinh và bạn bè quốc tế cùng trải nghiệm gói bánh và tìm hiểu về Tết cổ truyền. “Với mình, đó vừa là cách kết nối cộng đồng, vừa là dịp lan tỏa văn hóa Việt”, Linh giải thích.

Chia sẻ về dự định năm 2026, cô đặt mục tiêu dồn sức cho các dự án và cuộc thi để phát triển bản thân, khẳng định hình ảnh người Việt trên trường quốc tế, đồng thời khiến bố mẹ tự hào. “Và hơn hết, mình chỉ mong sớm đạt được những giấc mơ của mình. Hy vọng một ngày không xa, có thể là Tết năm sau, mình được trở về nhà, quây quần cùng gia đình và kể về những trải nghiệm ấy mà không phải qua màn hình điện thoại”, Linh bày tỏ.

Lần đầu Tết xa nhà: Cảm xúc bỡ ngỡ và trống trải

Trái ngược với những du học sinh đã quen với Tết xa quê, những bạn trẻ lần đầu đón năm mới nơi xứ người phải đối diện với nhiều cảm xúc bỡ ngỡ hơn. Thảo Linh (25 tuổi, quê Hà Nội), hiện theo học Thạc sĩ tại Aston University, Anh, là một ví dụ điển hình khi trải qua năm đầu tiên không thể trở về sum họp cùng gia đình.

Cô cho biết nhớ nhất không khí những ngày cận Tết ở Việt Nam, với phố xá rộn ràng và người người sắm sửa quất, mai, đào. Trong khi đó, tại Anh, mọi hoạt động vẫn diễn ra như thường lệ, không có dấu hiệu của một mùa lễ đặc biệt, khiến cô không khỏi hụt hẫng. Dù vậy, Linh chủ động mang Tết đến gần hơn bằng cách gọi điện chúc Tết gia đình, cùng người thân dùng bữa qua Facetime hoặc đến chùa tại Anh để tìm lại cảm giác quen thuộc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Vượt qua nỗi nhớ để tiếp tục hành trình học tập

Cũng lần đầu đón năm mới xa quê, Thanh Hằng (20 tuổi, tới từ Hà Nội), du học sinh tại Đức, chia sẻ cảm xúc nhớ nhà dâng trào. “Mình rất buồn và tủi thân, nhớ nhà vô cùng. Càng gần Tết, mình càng không kìm được nước mắt vì không thể sum họp cùng gia đình. Nhà mình vẫn luôn quan niệm, dù ở đâu thì Tết cũng phải sum vầy”, Hằng xúc động nói.

Xa nhà vào thời khắc mở đầu năm mới, nữ sinh càng thấm thía giá trị của gia đình và cảm giác cô đơn nơi đất khách. Tuy nhiên, Hằng vẫn tự nhắc mình giữ tinh thần tích cực để tiếp tục việc học. Những phong bao lì xì online gửi bạn bè hay việc treo bao lì xì, lá cờ Việt Nam trong phòng trở thành cách để cô tự tạo không khí Tết và tiếp thêm động lực.

Nói về dự định năm mới, Hằng mong có thể hòa nhập tốt hơn, cải thiện ngoại ngữ và khám phá thêm nhiều quốc gia mới. “Quan trọng nhất, em mong có thật nhiều sức khỏe, và hy vọng gia đình luôn mạnh khỏe để em yên tâm học tập ở nơi xa”, cô bạn bày tỏ.

Những câu chuyện này không chỉ là tiếng lòng của du học sinh Việt mà còn là minh chứng cho sự kiên cường và tình yêu quê hương sâu sắc, dù phải đối mặt với nỗi nhớ nhà trong những ngày Tết thiêng liêng.