Tiểu sử Chủ tịch FIFA: Tuyên ngôn quyền lực và sự huyền nhiệm
Tiểu sử Chủ tịch FIFA: Tuyên ngôn quyền lực

Tháng 4 vừa qua, cuốn tiểu sử Forward - The Revolution of Football về Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chính thức được xuất bản. Cuốn sách ra mắt đúng vào thời điểm trước thềm một kỳ World Cup đầy tranh cãi liên quan đến giá vé, chỗ ngồi và tính minh bạch.

Tuyên ngôn của Chủ tịch FIFA

Theo đánh giá từ tờ The Guardian, Forward không thực sự giống một cuốn sách truyền thống. Thay vào đó, nó mang đậm chất một tuyên ngôn sứ mệnh của FIFA, một dạng tài liệu thường thấy trên bàn hội nghị hoặc trong phòng khách sạn dành cho các đại biểu. Đôi khi, cuốn sách lại giống như một lời bào chữa, một chỉ thị nội bộ, hoặc lời nói thay cho ai đó đang cố gắng làm rõ câu chuyện của mình.

Đáng chú ý, cuốn sách không do chính tay Chủ tịch FIFA viết, mặc dù được xuất bản nội bộ. Tác phẩm này được Infantino gọi là 'một cuốn tiểu sử dựa trên giai thoại', do Alessandro Alciato biên soạn. 'Đây là cách người viết nhìn nhận vấn đề', Infantino viết trong lời tựa. Tuy nhiên, tính khách quan của người viết bị đặt dấu hỏi khi Alciato so sánh nhân vật chính với cả Albert Einstein và Leonardo da Vinci.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nội dung thiếu chiều sâu

Cuốn sách hứa hẹn tiết lộ về khoảng thời gian 10 năm đầu của Infantino tại FIFA. Cách trình bày nội dung được cho là khá kỳ lạ, với các dòng chữ sắp xếp vô trật tự. Trong phần giới thiệu, Infantino nói nhiều về phép thuật và sự huyền nhiệm của trái bóng, nhưng 60 trang tiếp theo không có nội dung đáng kể. Chỉ có một chi tiết thú vị về thời thơ ấu của ông: từng đi tàu hỏa thu gom phế liệu kim loại để bán cho các đại lý.

Phần còn lại của cuốn sách chủ yếu là kể lể tên tuổi, tâng bốc các hoạt động và các quan chức chính trị mà Infantino từng gặp. Ví dụ, ông đến Iran và một mình đấu tranh cho quyền của phụ nữ, nhưng điều này chỉ được minh họa bằng việc ông băng qua sân đến chỗ một nhóm khán giả nữ để chụp ảnh. Một chương sách hứa hẹn đi sâu vào việc Infantino loại bỏ tham nhũng khỏi FIFA, nhưng nội dung chỉ gói gọn trong 4 trang, chủ yếu nói về việc ông không phá bỏ két sắt cũ của cựu Chủ tịch Sepp Blatter và sự tức giận vì hàng triệu USD chi cho bảo tàng FIFA.

Hình tượng thực sự của Chủ tịch FIFA

Mặc dù thiếu nội dung sâu sắc, cuốn sách lại có rất nhiều bức ảnh, hầu hết là ảnh của Gianni Infantino ở nhiều tư thế khác nhau. Bìa sách là hình ảnh biểu tượng của ông trong bộ vest đen, áo sơ mi trắng, hai tay dang rộng thể hiện cử chỉ chữa lành, nhân từ và yêu thương. Đây là vẻ ngoài của một người đàn ông đang phát biểu từ cầu tàu của một 'thiên hà đầy hy vọng cho tương lai'. Ông cũng có một bức ảnh khổng lồ với Cristiano Ronaldo trong giai đoạn đỉnh cao để thể hiện sức ảnh hưởng.

Câu hay nhất trong cuốn sách là: 'Tiền từng được trao đổi ngầm. Tuy nhiên, kể từ năm 2016, nó đã được công khai cho tất cả thấy'. Về cơ bản, thế giới cũng vận hành như vậy. Cuốn sách khuyến khích các quốc gia tài trợ cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh, gần gũi với giới lãnh đạo Mỹ để tiếp cận thị trường lớn nhất, và không tổ chức họp báo để tránh sự soi mói.

Độc giả có thể phẫn nộ với các chính sách chưa hiệu quả của FIFA dưới thời Infantino, nhưng hình tượng kém cỏi này không còn xa lạ. Khi các quan chức muốn những bài phát biểu trở nên hay ho và ý nghĩa, họ lại gần như bỏ cuộc và không thể kết thúc bài phát biểu của chính mình. Mọi thứ quá trống rỗng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình