Vương Đông chinh phục kỷ lục Guinness với hành trình tàu hỏa 5.887,76km trong 24 giờ
Sáng ngày 15 tháng 2 năm 2025, ga Nghi Tân tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã trở thành nơi chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử khi Vương Đông, một người đàn ông đam mê tàu hỏa từ thành phố Đức Dương, bước xuống sân ga trong sự hồi hộp của đám đông. Hành trình tưởng như bình thường này thực chất đã giúp anh thiết lập một kỷ lục thế giới mới đầy ấn tượng.
Hành trình kéo dài một ngày đêm với những thử thách khắc nghiệt
Vương Đông vừa được tổ chức Guinness World Records chính thức công nhận kỷ lục về quãng đường di chuyển xa nhất bằng tàu hỏa trong vòng 24 giờ, với tổng chiều dài lên đến 5.887,76km. Hành trình của anh bắt đầu từ Thâm Quyến, sau đó băng qua các thành phố lớn như Trịnh Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải và Quý Dương, trước khi kết thúc tại Nghi Tân. Anh phải liên tục chuyển đổi giữa nhiều chuyến tàu khác nhau để hoàn thành mục tiêu.
Để đạt được thành tích này, Vương Đông đã dành thời gian dài chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh tính toán chi tiết lộ trình, thời gian chuyển tàu, và dự phòng cho các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Mỗi chặng di chuyển đều được lên kế hoạch chính xác từng phút, bởi chỉ cần chậm trễ vài phút, toàn bộ kế hoạch có thể bị phá vỡ hoàn toàn.
Chuẩn bị thể lực và những khoảnh khắc căng thẳng
Không chỉ lên kế hoạch chi tiết, Vương Đông còn tập luyện thể lực nghiêm túc cho chuyến đi đặc biệt này. Trong quá trình luyện tập, anh đã giảm hơn 10kg để tăng cường sức bền, giúp cơ thể thích nghi với lịch trình di chuyển liên tục và cường độ cao.
Hành trình phá kỷ lục không hề dễ dàng, với khó khăn lớn nhất xảy ra tại Bắc Kinh. Tại đây, anh chỉ có 31 phút để chuyển ga, nhưng chuyến tàu trước đó lại đến muộn 3 phút, đe dọa phá vỡ kế hoạch. Để kịp giờ, Vương Đông buộc phải nhanh chóng di chuyển qua hệ thống tàu điện ngầm và chạy bộ đến ga tiếp theo.
Khoảnh khắc căng thẳng nhất diễn ra ở chặng cuối cùng, khi chuyến tàu D5122 – chuyến tàu cuối trong hành trình – bất ngờ bị hoãn thêm 2 phút, khiến thời gian dự phòng của anh gần như cạn kiệt. Khi tàu vừa dừng tại ga Nghi Tân, Vương Đông lập tức bước xuống sân ga, và theo tính toán cuối cùng, anh chỉ còn đúng 40 giây để hoàn thành mục tiêu trong khung thời gian 24 giờ.
Niềm đam mê đường sắt và sự lan tỏa cộng đồng
Sau khi các nhân chứng và đại diện Guinness xác nhận kết quả, Vương Đông chính thức phá kỷ lục thế giới. Thành tích này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu tàu hỏa tại Trung Quốc cũng như nhiều người trên toàn cầu.
Đối với Vương Đông, niềm đam mê với đường sắt đã gắn bó với anh từ nhiều năm trước. Anh bắt đầu được cộng đồng mạng biết đến từ năm 2013, khi chia sẻ những kinh nghiệm di chuyển bằng tàu trong dịp cao điểm, giúp hành khách tránh tình trạng quá tải trong dịp Tết Nguyên đán và được đặt biệt danh "Hoàng đế chuyển nhượng".
Trong hơn một thập kỷ qua, Vương Đông gần như đã trải nghiệm hầu hết các tuyến đường sắt lớn tại Trung Quốc. Việc di chuyển bằng tàu không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn trở thành niềm đam mê đặc biệt, thôi thúc anh thử sức với những thử thách lớn hơn như chinh phục kỷ lục Guinness.
Thông điệp về sự kiên trì và đam mê
Dù đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ, Vương Đông vẫn khiêm tốn cho rằng bản thân chỉ là một người bình thường yêu tàu hỏa. Anh chia sẻ: "Kỷ lục có thể bị phá vỡ, nhưng tình yêu dành cho tàu hỏa thì sẽ còn mãi".
Câu chuyện của Vương Đông nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bất ngờ trước hành trình gần 6.000km trong 24 giờ. Không chỉ là một kỷ lục thế giới, hành trình đặc biệt này còn cho thấy sự kiên trì, chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm đam mê có thể giúp con người vượt qua những giới hạn tưởng chừng không thể.



