Phía bên kia thành phố tập 11: Mẹ Khuê bị ông ngoại bán đứng lấy tiền đánh bạc
Tập 11 của bộ phim truyền hình 'Phía bên kia thành phố' vừa lên sóng đã gây xôn xao dư luận khi hé lộ tình tiết mẹ Khuê bị chính ông ngoại bán đứng để lấy tiền đánh bạc. Diễn biến này khiến khán giả không khỏi phẫn nộ và thương cảm cho nhân vật chính.
Diễn biến tập 11
Trong tập phim, mẹ Khuê (do diễn viên Thanh Hương thủ vai) phát hiện ra sự thật đau lòng rằng ông ngoại (nghệ sĩ Trung Hiếu) đã lén lút bán căn nhà mà bà đang ở để lấy tiền trả nợ cờ bạc. Sự việc vỡ lở khi chủ nhà mới đến yêu cầu gia đình Khuê dọn đi, khiến mẹ Khuê vô cùng sốc và đau đớn.
Không chỉ dừng lại ở đó, ông ngoại còn tỏ ra vô tâm, không hề hối lỗi mà còn cho rằng mình có quyền định đoạt tài sản. Hành động này khiến mẹ Khuê rơi vào tuyệt vọng, đứng trước nguy cơ mất nhà, mất chỗ ở ổn định cho con gái.
Phản ứng của khán giả
Ngay sau khi tập 11 lên sóng, mạng xã hội tràn ngập những bình luận chỉ trích nhân vật ông ngoại. Nhiều khán giả cho rằng đây là một tình tiết quá đau lòng và phi thực tế, nhưng cũng không ít người khen ngợi diễn xuất chân thực của các diễn viên.
- Khán giả Minh Anh bày tỏ: 'Tôi không thể tin nổi ông ngoại lại độc ác đến vậy. Thương mẹ Khuê quá!'
- Người dùng Hoàng Nam viết: 'Phim hay nhưng xem mà ức chế. Mong mẹ Khuê sớm vượt qua khó khăn.'
Ý nghĩa nhân văn
Phía bên kia thành phố không chỉ là câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh mà còn gửi gắm thông điệp về tình thân, sự tha thứ và nghị lực sống. Tuy nhiên, tập 11 một lần nữa đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa lòng vị tha và sự bảo vệ bản thân trước những hành vi sai trái.
Đón xem tập 12 của 'Phía bên kia thành phố' sẽ lên sóng vào tối mai trên kênh VTV3 để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện.



