Em trai nhận di vật liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau 60 năm mất tin
Em trai nhận di vật liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau 60 năm

Chiều 6/7, ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh), cho biết địa phương đã nhận được tin báo từ gia đình ông Huỳnh Văn Mười (61 tuổi) về việc nhận ra thông tin người thân sau khi đọc bài báo tìm thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ông Lo cho biết chính quyền đang phối hợp với gia đình và các cơ quan liên quan để xác minh, đối chiếu hồ sơ, đồng thời hỗ trợ các thủ tục cần thiết để kết nối với đơn vị đang lưu giữ di vật của liệt sĩ. "Chúng tôi đang phối hợp xác minh, hoàn thiện thông tin để hỗ trợ gia đình trong thời gian sớm nhất", ông Lo nói.

Em trai xúc động khi nhận tin

Sáng cùng ngày, ông Huỳnh Văn Mười đang ở nhà thì đọc được thông tin trên Internet về việc tìm thấy di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - chiến sĩ Giải phóng quân, giữ chức Tiểu đội phó, thuộc đơn vị của Long An - khi khai quật rãnh mộ ở công viên Lê Thị Riêng. Gia đình ông Mười trước kia ở xã Chiêm Đức, tỉnh Long An. Trong cơn xúc động, tin rằng đã tìm được anh trai, ông lập tức liên hệ chính quyền địa phương báo cáo tình hình. "Tôi mừng lắm, rơm rớm nước mắt khi đọc được bài báo về việc tìm anh trai. Anh đã xa nhà hơn 60 năm nay, đến lúc phải về rồi", ông Mười nói với Tri Thức - Znews.

Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là anh cả trong gia đình có 11 anh chị em. Ông tham gia cách mạng từ năm 1962 rồi rời quê hương đi chiến đấu. Kể từ đó, gia đình hoàn toàn mất liên lạc. Ông Mười cho biết khi anh trai lên đường nhập ngũ, ông mới khoảng 2 tuổi. Vì còn quá nhỏ, ký ức về người anh cả gần như không còn rõ nét, chỉ được nghe cha mẹ và các anh chị kể lại. Dẫu vậy, cái tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chưa bao giờ bị lãng quên. Suốt nhiều thập kỷ, người thân vẫn mong mỏi một ngày có thể biết được tung tích của ông. Ông Mười cũng kể rằng trước khi lên đường chiến đấu, anh trai ông từng có người yêu nhưng chưa kịp tổ chức đám cưới. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, người phụ nữ ấy vẫn luôn ngóng tin ông Quên và chưa từng biết rõ số phận của người mình thương.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phát hiện di vật tại công viên Lê Thị Riêng

Trước đó, sáng 6/7, trong buổi Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM cho biết đã phát hiện 7 bộ hài cốt cùng một số di vật, trong đó bao gồm một cuốn sổ đã phai màu. Dù nằm yên dưới lòng đất suốt nhiều năm, tờ giấy chứa một số thông tin quan trọng bao gồm: "Đồng chí Huỳnh Văn Quên", "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam"; "Do nhu cầu công tác... khả năng... đạo đức của cán bộ, có đề nghị của đơn vị... 962"; "Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định". Đây được xem là manh mối quan trọng đầu tiên giúp xác định được danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chiến sĩ Giải phóng quân, giữ chức Tiểu đội phó, hy sinh trong trận đánh năm 1968.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết thông qua rà soát, giải mã phiên hiệu đơn vị, lực lượng chức năng xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc đơn vị của Long An, tham gia trận đánh khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Lực lượng tìm kiếm tại hiện trường đã khai quật rãnh mộ dài khoảng 25 m, phát hiện 7 bộ hài cốt tại khu vực A, phía sau Nhà truyền thống ở công viên Lê Thị Riêng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình