Bà Nguyễn Thị Lệ chính thức được công nhận là vợ liệt sĩ sau gần 60 năm
Bà Nguyễn Thị Lệ được công nhận là vợ liệt sĩ sau 60 năm

Chiều 18/7, ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh), xác nhận với Tri Thức - Znews rằng bà Nguyễn Thị Lệ (80 tuổi) đã được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Quyết định số 3730/QĐ-SNV do Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành cùng ngày, dựa trên hồ sơ liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên (Bằng Tổ quốc ghi công 2P.944b theo Quyết định số 04/TTga ngày 02/01/1978 của Thủ tướng Chính phủ) và đề nghị của UBND xã Vàm Cỏ.

Quyết định công nhận và chế độ trợ cấp

Theo quyết định, bà Nguyễn Thị Lệ được cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ số 7.248. Từ ngày 1/8/2026, bà được hưởng trợ cấp hàng tháng gồm trợ cấp tuất hàng tháng 2.789.000 đồng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng (vợ liệt sĩ sống cô đơn không nơi nương tựa) 2.231.000 đồng, tổng cộng 5.020.000 đồng/tháng. Ngoài ra, bà còn được truy lĩnh trợ cấp tháng 7/2026, tính từ tháng Sở Nội vụ ban hành quyết định.

Họ tộc đồng thuận ký hồ sơ

Sáng 18/7, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ, 6 thành viên gia tộc họ Huỳnh đã đồng lòng ký vào hồ sơ đề nghị xem xét công nhận bà Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ đặc biệt kéo dài nhiều năm. Ngay trong ngày, hồ sơ được giải quyết và Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định, đáp ứng nguyện vọng của gia đình và chính quyền địa phương.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Niềm vui và sự mãn nguyện của bà Lệ

Khi nhận tin chính thức được pháp luật ghi nhận là vợ liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Lệ không giấu được xúc động. "Tôi mãn nguyện rồi", bà nói. Suốt gần 6 thập kỷ qua, bà không lập gia đình, lặng lẽ gìn giữ những kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Con nuôi của bà, chị Nguyễn Thanh Thủy, cho biết mẹ mình luôn tâm niệm chỉ cần một lần được gọi đúng là vợ liệt sĩ thì cũng mãn nguyện. Nay điều đó đã thành hiện thực.

Ghi nhận từ gia đình liệt sĩ

Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên xem quyết định của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh là sự ghi nhận xứng đáng dành cho mối tình son sắt và sự hy sinh thầm lặng kéo dài gần 60 năm của bà Lệ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình