Diễn viên Trương Minh Cường, người từng được mệnh danh là "ông vua quảng cáo", vừa có những chia sẻ chân thành về quyết định trở về Mỹ để chăm sóc mẹ già yếu. Anh cho biết, dù rất muốn gắn bó với Việt Nam nhưng không thể xa mẹ quá lâu.
Lý do Trương Minh Cường phải về Mỹ
Trương Minh Cường tâm sự: "Sức khỏe mẹ tôi yếu quá nên tôi buộc phải lựa chọn. Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn đặt niềm tin lớn vào tôi, khiến mọi thứ trở nên dồn dập. Có lúc tôi buồn vì cách thương của mẹ hơi quá, nhưng sau này nghĩ lại, tôi thấy mẹ chỉ có mình tôi là con, nên tôi phải dành hết thời gian còn lại cho mẹ. Lần này, tôi phải dừng bớt công việc ở Việt Nam để bắt đầu lại ở Mỹ. Tôi tin mình sẽ làm được".
Anh cũng thừa nhận trước đây từng ngại ngùng, khó hòa nhập khi sống ở Mỹ, nhưng giờ đã sẵn sàng chấp nhận mọi thứ: "Trước đây tôi không chấp nhận được việc mọi thứ không như mong muốn khi sang Mỹ. Nhưng bây giờ tôi ok, chấp nhận hết".
Chia sẻ từ danh hài Thúy Nga
Danh hài Thúy Nga, khi nghe đồng nghiệp chia sẻ, đã bày tỏ sự đồng cảm: "Mẹ tôi từng nói, đứa nào làm nghệ sĩ đều mang tội bất hiếu với cha mẹ. Không phải chúng tôi làm gì sai, nhưng tính chất công việc cứ phải đi xa, đi liên tục, ít ở nhà. Mỗi lần về chỉ được chút thời gian rồi lại đi. Mẹ tôi nói thẳng: 'Từ ngày con làm nghệ sĩ, tôi như mất một đứa con, nó không còn là con mình nữa, mà là con của công chúng'. Nghe vậy tôi rất thương".
Thúy Nga nhận xét về Trương Minh Cường: "Anh ấy đang rất lúng túng. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ sớm hòa nhập lại cuộc sống ở Mỹ vì sau hai năm về Việt Nam, anh đã quen với nhịp sống sôi động, tự tin hơn, không còn né tránh mọi người như trước".
Về Trương Minh Cường
Trương Minh Cường sinh năm 1978, nổi tiếng nhờ ngoại hình giống tài tử Jang Dong Gun. Anh từng được mệnh danh là "ông vua quảng cáo" với thu nhập lên đến 1,5 tỷ đồng cho một hợp đồng, xuất hiện dày đặc trên truyền hình một thời.



