Tom Holland, sau lần đầu tham gia phim của Christopher Nolan, đã tiếp thu được bài học về sự trưởng thành. Nam diễn viên hóa thân Telemachus trong The Odyssey, nhân vật có hành trình lớn lên giống hệt anh ngoài đời. Trong sử thi Homer, Telemachus là cậu trai bất lực vì cha Odysseus biệt tích sau chiến tranh thành Troy, mẹ Penelope bị vây quanh bởi đám cầu hôn, còn cậu quá trẻ và thiếu kinh nghiệm. Ba nghìn năm sau, Tom Holland bước vào phim trường Nolan với cảm giác ngỡ ngàng, khác xa những lần đóng Spider-Man quen thuộc.
Hành trình rời vùng an toàn
Bước đầu tiên của trưởng thành là dám rời khỏi mái nhà quen thuộc. Trong Odyssey, nữ thần Athena hóa thân Mentor đẩy Telemachus rời đảo Ithaca, đi Pylos gặp vua Nestor rồi Sparta gặp Menelaus để dò tin cha. Tom Holland cũng làm tương tự: sau bảy phim Marvel, anh bước sang phim trường Nolan trải dài sáu quốc gia gồm Morocco, Hy Lạp, Ý, Iceland, Scotland, quay 91 ngày. Cảm giác choáng ngợp ngày đầu là dấu hiệu anh đã ra khỏi vùng an toàn. Với thanh niên Việt, đó là lần đầu rời quê lên thành phố, đi học xa nhà, nhập ngũ hay sang nước ngoài làm việc.
Người dẫn đường trên phim trường
Sau khi rời nhà, người trẻ cần một người dẫn đường xứng đáng. Telemachus được dìu dắt bởi Athena, Nestor và Menelaus. Trên phim trường The Odyssey, Holland có Christopher Nolan, người sở hữu “mức độ chuẩn bị chưa từng thấy”, có thể trả lời mọi câu hỏi ngay lập tức. Bên cạnh đó là Matt Damon, 55 tuổi, từng đóng 80 phim, vào vai Odysseus và che chở Holland: “Tôi thực sự quý cậu ấy. Cậu ấy đang chịu áp lực soi mói khủng khiếp, và xử lý rất khéo.” Ba thế hệ đàn ông trên phim trường là ba người thầy vây quanh Telemachus hiện đại. Văn hóa Việt cũng thấm điều này: “không thầy đố mày làm nên”.
Dám lên tiếng và chịu trách nhiệm
Bước ngoặt tiếp theo là khi chàng trai thôi thụ động, dám nói câu khó nói và chịu trách nhiệm. Telemachus triệu tập hội đồng dân Ithaca, công khai chống đối đám cầu hôn. Holland có khoảnh khắc tương tự: khi Nolan mời anh đóng The Odyssey, lịch quay trùng với Spider-Man: Brand New Day, anh gọi thẳng cho Tom Rothman, chủ tịch Sony Pictures, xin dời lịch. Holland mô tả đó là “một cuộc trò chuyện rất không thoải mái”. Trên phim trường Marvel, anh mang tinh thần mới: “Chúng ta sẽ không đến trường quay rồi mới tính. Ta cần biết vì sao ta làm bộ phim này, ngoài chuyện nó là Spider-Man 4 và hái ra tiền.” Với thanh niên Việt, đó là lúc dám từ chối công việc sai, nói thật với gia đình, nhận trách nhiệm thay vì để người lớn quyết hộ.
Khép lại tuổi thơ
Chặng sâu nhất là can đảm khép lại phiên bản trẻ con, kể cả những thú vui từng định nghĩa tuổi trẻ. Holland thẳng thắn kể đã cai rượu, chủ động dừng làm việc một thời gian vì “cần trưởng thành trong đời sống cá nhân”. Anh gọi đó là khoảnh khắc “bấm nút reset” và “khép lại chương làm một đứa trẻ ở Hollywood”. Anh thừa nhận thời trẻ uống quá nhiều, có đêm ngồi trong phòng khách sạn uống cạn minibar rồi hôm sau đi làm, và phiên bản “quậy” thật ra là sự cô đơn. Telemachus cũng phải khép chương sầu não để vào vai người đàn ông của gia đình. Với thanh niên Việt, quyết định bỏ rượu bia, thức khuya, điện thoại hay game để sống chậm lại đòi hỏi bản lĩnh thật sự.
Tấm bản đồ 3.000 năm tuổi
Homer viết Telemachy như tấm bản đồ cho tuổi trẻ: rời mái nhà, được người xứng đáng dẫn dắt, dám lên tiếng, và dám khép lại tuổi thơ. Ba nghìn năm sau, Tom Holland đi lại đúng con đường ấy. Điều đáng giá nhất anh làm mùa hè bận rộn đó là quyết định tỉnh táo lại, bấm nút reset, và chọn lớn lên. Tấm bản đồ đã có sẵn từ lâu; điều còn lại là mỗi người trẻ có dám bước theo hay không. Bởi trưởng thành chưa bao giờ là món quà của thời gian. Nó là một lựa chọn: dám rời đi, dám nghe người giỏi hơn, và dám nói lời tạm biệt với đứa trẻ trong mình.



