Tiết Cương: Từ học sinh cá biệt đến nghệ sĩ hài được yêu mến
Tiết Cương: Hành trình từ học sinh cá biệt đến nghệ sĩ hài

Tiết Cương: Hành trình bất ngờ từ học sinh cá biệt đến ngôi sao hài kịch

Nam nghệ sĩ Tiết Cương, gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt, vừa có những chia sẻ thú vị về hành trình bước vào nghề diễn đầy bất ngờ của mình. Xuất thân từ một học sinh cá biệt thời phổ thông, thường bị thầy cô phê bình vì "hay nói linh tinh", Tiết Cương từng chọn học lái tàu nhưng nhanh chóng nhận ra công việc này không phải sở thích và chẳng đi đến đâu.

Cơ duyên đưa đến với nghệ thuật

Mọi thứ thay đổi khi cơ duyên đưa anh đến với công việc diễn xuất. Hiện tại, nam nghệ sĩ 7X này được nhiều khán giả yêu mến bởi tính cách vui vẻ và sự duyên dáng trên sân khấu. Anh sống tại quê nhà sau quãng thời gian miệt mài với nghệ thuật.

Tiết Cương kể lại: "Trước đây, tôi ở trọ trên đường Cống Quỳnh, thường đi ngang trường sân khấu và thấy các nghệ sĩ như Minh Nhí, Hữu Nghĩa, Hữu Châu, Hồng Vân... Sau đó, tôi thấy hay quá nên mới thử thi vào trường, nhưng vì đăng ký muộn nên chỉ được vào hệ C, tức là cứ đóng tiền học thôi. Cùng lớp với tôi lúc đó có Việt Hương, Trần Bùm, Kim Huyền".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Mối quan hệ đặc biệt với Việt Hương

Nói về mối quan hệ với nghệ sĩ Việt Hương, Tiết Cương chia sẻ: "Tôi còn nhớ Việt Hương vừa dắt chiếc xe máy vào là tôi đứng sau lưng. Học được một năm thì tôi với Hương thi lại vào trường, diễn cùng với nhau một tiểu phẩm và hai đứa đậu luôn. Tôi với Việt Hương là đi với nhau từ những ngày đầu. Thành ra tuy tôi lớn hơn Việt Hương 3 tuổi nhưng khi nói chuyện toàn xưng ông với tôi, vì là đồng môn mà".

Người thầy đặc biệt trong sự nghiệp

Ngoài nghệ sĩ Minh Nhí, diễn viên Tiết Cương còn mang ơn NSƯT Công Ninh. Nhớ lại thời gian đầu theo học, sao nam 7X thừa nhận bản thân khi đó rất nhút nhát và rụt rè. Chính thầy giáo là người giúp anh phát hiện năng khiếu về hài kịch.

"Đối với tôi, thầy Công Ninh là người tôi mang ơn vì là người đầu tiên khai phá tôi. Còn người dạy dỗ tôi là thầy Minh Nhí. Cho dù tôi có kính trọng hay xem thầy Công Ninh là số một thì thầy Minh Nhí không bao giờ giận. Nhưng trong lòng tôi, hai thầy đều là người tôi kính trọng", anh bày tỏ.

Những ngày tháng khó khăn và kỷ niệm đáng nhớ

Tiết Cương kể từ khi còn là sinh viên năm nhất, anh với Việt Hương đã tham gia biểu diễn ở quán cà phê với mức thù lao chỉ 15.000 - 20.000 đồng/buổi. "Một kỷ niệm tôi nhớ mãi là khi đạp xe đi diễn về, lãnh được 15.000 đồng nhưng ghé ngang quán mì xào ăn hết 18.000 đồng. Chưa kể có nhiều cô sinh viên đứng chờ nên tôi mắc cỡ không dám ra. Diễn xong tôi phải chờ mọi người về hết mới về", anh cười nhớ lại.

Bước ngoặt sự nghiệp

Năm 2001 đánh dấu bước ngoặt khi Tiết Cương tham gia phim Hướng nghiệp. Đến năm 2003, sự góp mặt trong chương trình Gala cười giúp tên tuổi của nam nghệ sĩ được khán giả chú ý nhiều hơn, và anh bắt đầu tất bật với các show diễn.

"Ngày xưa diễn viên đi đóng kịch, tấu hài hằng đêm thì có cơ hội gặp nhau nhiều. Còn bây giờ chỉ có đóng phim mới gặp nhau", anh so sánh về sự thay đổi trong môi trường nghệ thuật.

Cuộc sống viên mãn hiện tại

Hiện tại, Tiết Cương có cuộc sống viên mãn bên vợ và con trai. Sau quãng thời gian tất bật với công việc, nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm nhỏ và việc chăm sóc con.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nói về lý do chọn sống tại quê nhà Long An thay vì tiếp tục ở TP.HCM, diễn viên Hướng nghiệp cho biết sau 35 năm sinh sống tại thành phố lớn, anh cảm thấy "sợ" chốn "phồn hoa đô hội". Sau khi chuyển về Long An, nam nghệ sĩ thấy mọi thứ trở nên thoải mái hơn hẳn.

"Nói chung ngày nào có show thì tôi đi diễn, còn không thì tôi ở nhà chơi với con", anh bày tỏ về cuộc sống cân bằng hiện tại của mình.