Tóc Tiên tiết lộ cảnh hôn nóng với Trần Ngọc Vàng trong MV mới
Tóc Tiên nói về cảnh hôn đắm đuối Trần Ngọc Vàng

Tóc Tiên vừa chính thức trở lại làng nhạc với MV "Người còn thương em không" vào ngày 5/6, đánh dấu sự tái xuất sau thời gian dài tập trung cho các hoạt động cá nhân. Ca khúc ballad này được nhạc sĩ trẻ Huỳnh Văn sáng tác dựa trên tứ thơ từ bài thơ "Buông" của tác giả Minh Dự, khắc họa những cung bậc cảm xúc sau khi một mối quan hệ kết thúc.

Trần Ngọc Vàng vào vai nam chính

Diễn viên Trần Ngọc Vàng đảm nhận vai nam chính trong MV. Trước đó, vào tháng 5, cái tên Trần Ngọc Vàng gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện thân thiết với Tóc Tiên tại bữa tiệc sinh nhật riêng tư của nữ ca sĩ, cùng với hội bạn thân trong showbiz.

Trong MV, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng có nhiều phân cảnh tình cảm lãng mạn, đặc biệt là những cảnh hôn đắm đuối. Chia sẻ về những cảnh quay gây chú ý này, Tóc Tiên tiết lộ cả hai đã trải qua giai đoạn tiền kỳ kỹ lưỡng, cùng tham gia các buổi workshop để xây dựng câu chuyện tình yêu của hai nhân vật. Nhờ đó, họ thực hiện cảnh hôn một cách thoải mái, không gặp khó khăn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trần Ngọc Vàng chủ động xin đóng MV

Diễn viên Trần Ngọc Vàng chia sẻ anh là người chủ động ngỏ lời xin Tóc Tiên để được tham gia MV này. "Được trở thành một phần nhỏ trong ê-kíp là một điều may mắn và vinh dự lớn đối với tôi. Tôi rất biết ơn vì chị Tiên đã trao cho tôi cơ hội được cộng tác cùng một người mà bản thân luôn ngưỡng mộ", nam diễn viên bày tỏ.

Bên cạnh đó, Trần Ngọc Vàng cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến ê-kíp thực hiện dự án vì sự tận tâm suốt 4 ngày quay. Đặc biệt, anh ấn tượng trước tinh thần làm việc chuyên nghiệp của Tóc Tiên khi cả hai thực hiện các cảnh quay tình cảm.

Tóc Tiên lý giải cảm xúc trong MV

Nói về quyết định chọn một bản ballad để tái xuất, Tóc Tiên tiết lộ cô nhận bản demo của ca khúc từ năm 2023, nhưng đến nay mới ra mắt vì cảm thấy đây là thời điểm phù hợp nhất về mặt không gian và cảm xúc. Trong ca khúc lần này, Tóc Tiên vẫn giữ được chất giọng nội lực cùng kỹ thuật thanh nhạc vốn là thế mạnh, nhưng cách xử lý được tiết chế hơn để nhường chỗ cho cảm xúc và câu chuyện của bài hát. Những trải nghiệm, suy tư và góc nhìn riêng được lồng ghép một cách nhẹ nhàng.

Tóc Tiên cũng lý giải cảnh rơi nước mắt trong MV không đồng nghĩa với tổn thương, dằn vặt hay trách cứ điều gì. "Tất cả khoảnh khắc đến trong tình yêu đều tự nhiên và tôi trân trọng tất cả, kỷ niệm vui hay buồn đều quý giá như nhau", ca sĩ bày tỏ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình