Steven Nguyễn bật mí hành trình đầy thăng trầm trong làng giải trí
Trong một cuộc trò chuyện chân thành với MC Thụy Vân trên chương trình Sao check, diễn viên Steven Nguyễn đã hài hước tự giới thiệu bản thân bằng ba chữ “tẽn, tèn, ten”, ám chỉ một người lạc quan, bền bỉ và không dành chỗ cho nỗi buồn. Cuộc đối thoại giữa hai người tràn ngập tiếng cười nhưng cũng không thiếu những suy tư sâu sắc về “đường cong hình sin” trong cuộc đời của nam diễn viên tài năng này.
Từ thi rớt đại học đến vai diễn để đời
Hiện tại, Steven Nguyễn đang gây ấn tượng với vai trung tá Đào Minh Kiên trong bộ phim Không giới hạn. Trước đó, dù chỉ đóng vai phản diện, anh đã nổi bật một cách xuất sắc trong tác phẩm Mưa đỏ, một bước ngoặt lớn giúp sự nghiệp của anh bừng sáng. Trong Sao check, anh chia sẻ chi tiết về những cột mốc quan trọng, hay còn gọi là “cột mốc hình sin”, đã định hình con đường của mình.
Cột mốc đầu tiên là việc thi trượt Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM ngay trong năm đầu tiên. Không nản lòng, anh chuyển sang học ngành công nghệ thông tin, nhưng rồi nhận ra không phù hợp và quyết định bỏ dở. Sau đó, anh thi đậu vào trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM hệ trung cấp, mở ra cánh cửa mới cho đam mê nghệ thuật.
Tuy nhiên, con đường không hề bằng phẳng khi anh nhận được lời nhận xét thẳng thắn từ giảng viên: “Con là đứa diễn giỏi nhất trong ba đứa diễn dở”. Câu nói này khiến anh chững lại và quyết định nhập ngũ để rèn luyện bản thân, tích lũy thêm trải nghiệm sống quý giá.
Hành trình từ soát vé đến ngôi sao được yêu mến
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Steven Nguyễn trở lại trường với tâm thế vững vàng hơn. Vốn sống dày dặn giúp anh cải thiện đáng kể khả năng diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp, anh từng làm công việc soát vé tại sân khấu kịch Idecaf và nhận các vai phụ để học hỏi kinh nghiệm từ các đàn anh, đàn chị trong nghề.
Một cột mốc đáng nhớ khác là khi anh tham gia cuộc thi Gương mặt điện ảnh và được đạo diễn Mr Tô trao cơ hội góp mặt trong web drama Bi long đại ca. Vai diễn phản diện trong Mưa đỏ đã giúp anh ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả, dù ban đầu anh thừa nhận cảm thấy hoang mang khi phải hóa thân thành một nhân vật “không được yêu thích”.
Gia đình là điểm tựa, người hâm mộ là động lực
Khi được hỏi về người ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời, Steven Nguyễn không ngần ngại khẳng định đó chính là ba mẹ. Anh chia sẻ rằng gia đình luôn ủng hộ con đường nghệ thuật của anh một cách âm thầm nhưng bền bỉ, chưa từng tạo áp lực nào.
“Có thời điểm tôi không có nhiều việc làm, ba mẹ vẫn lo cho tôi. Mẹ còn cho tôi đi học hát, học làm mẫu ảnh vì ngày xưa ba mẹ cũng yêu văn nghệ”, nam diễn viên tâm sự. Sau hơn 10 năm nỗ lực không ngừng, Steven Nguyễn đang dần hái được “trái ngọt” với lượng người hâm mộ tăng lên đáng kể và các buổi livestream giao lưu thu hút đông đảo khán giả trẻ.
Anh hài hước gọi fan nữ là “mấy bà nhỏ”, sau đó đổi thành “tiểu nha đầu” theo đề nghị để có cái tên vui nhộn hơn. Khi MC Thụy Vân hỏi vậy fan nam sẽ gọi là gì, anh nhanh nhảu đáp: “Tiểu tử thơm”, khiến mọi người bật cười thích thú.
Khán giả xem chương trình đã bày tỏ sự yêu mến trên mạng xã hội, với những bình luận như: "Nhờ Sao check mà biết được thêm nhiều thông tin mới mẻ thú vị về anh Steven", "Steven nói chuyện dí dỏm, đáng yêu và chân thành". Điều này cho thấy sự gần gũi và chân thành của nam diễn viên đã chạm đến trái tim công chúng.



