Trong một chia sẻ mới đây trên kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, NSƯT Quyền Linh đã thẳng thắn bày tỏ những khác biệt giữa cuộc sống đời thực và hình ảnh trên sân khấu, màn ảnh. Anh cho biết: “Cuộc đời nghệ sĩ như tôi khác xa trên màn ảnh lắm. Sau khi tấm màn nhung khép lại, nghệ sĩ thường cô đơn, vì nghệ sĩ thường hay lãng mạn, phóng khoáng và nhiều sự bay bổng. Vì thế nên khi trở về thực tại, họ bị hụt hẫng vì không giống trong nghệ thuật, kể cả đi ngoài đường cũng khác người lắm.”
Quyền Linh kể lại: “Khi tôi chưa nổi tiếng, tôi muốn làm gì thì làm, ngồi lề đường, nằm dài ra đó, ăn gói xôi, ổ bánh mì cũng được. Tôi thích ăn ở lề đường, ăn trong hẻm, thích những thứ dễ dàng. Khi đã nổi tiếng, tôi không thể làm thế vì nếu tôi ngồi đó người sẽ soi, đưa lên mạng.”
Đặc biệt, nam MC chia sẻ về việc đi dép tổ ong – một hình ảnh quen thuộc gắn liền với anh từ thời chưa nổi tiếng. “Ai trong nghề cũng biết tôi như vậy từ xưa. Tôi thích đi dép tổ ong, đi từ thời chưa có gì trong tay. Không phải tôi mê nó mà vì nó rẻ, bền, không sợ hư, không tốn tiền. Không ai để ý tôi đi dép tổ ong. Tới khi tôi nổi tiếng, họ bắt đầu soi tôi. Đến đôi dép tôi đi cũng bị soi. Rồi họ nói tôi ôn nghèo kể khổ, cố tình đi dép tổ ong cho người ta thương.”
Quyền Linh nhấn mạnh sự khác biệt rõ ràng: “Tôi không được phép sống cho cuộc đời của riêng mình và hơi co cụm lại với từ ‘ngôi sao’. Hồi xưa, tôi rất mê trở thành ngôi, nhưng sau khi đạt được rồi, tôi sợ. Trước đó, tôi ngồi đâu cũng gác chân cho thoải mái, ngồi ăn cơm thì thích bới cơm lên ăn ào ào như heo. Nhưng nổi tiếng rồi, tôi đi ăn ở ngoài phải từ tốn, không dám nhai.”
Không chỉ bản thân, gia đình anh cũng chịu ảnh hưởng. “Hồi xưa, tôi ở đâu không ai biết, nhưng từ hồi nổi tiếng, họ soi nhà tôi ở đâu, bao tiền, đi xe gì, làm gì, con tôi làm sao… Nó thay đổi cả một ý thức hệ trong gia đình, đi đâu cũng phải nhìn trước nhìn sau xem có ai nhìn mình không. Thậm chí, đến con tôi bây giờ cũng mất luôn tự do của một đứa trẻ, ngồi đâu cũng bị người ta chụp hình, ăn gì cũng ngại, không được thoải mái.”
Cuối cùng, Quyền Linh kết luận: “Từ diễn viên tới MC khác, có gia đình thì khác, và tới lúc nổi tiếng, thành ngôi sao lại càng khác nữa.”



