Quách Thu Phương: 'Mỹ nhân mắt buồn' và hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc
Quách Thu Phương, sinh năm 1977, sở hữu gương mặt hiền hậu và đài các, từ lâu đã được xem là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh phía Bắc. Từ cuối thập niên 1990, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả qua loạt phim truyền hình nổi tiếng như Của để dành, Sống mãi với Thủ đô, và Hà Nội mùa đông năm 46. Đặc biệt, đôi mắt buồn biết nói của cô đã trở thành thương hiệu riêng, khiến nhiều người gọi cô là "mỹ nhân có đôi mắt buồn nhất Việt Nam".
Sự nghiệp đa dạng từ phim ảnh đến sân khấu kịch
Không chỉ thành công trên màn ảnh nhỏ, Quách Thu Phương còn là gương mặt sáng giá trên sân khấu kịch Nhà hát Tuổi trẻ. Cô đã tham gia nhiều vở diễn ấn tượng như Vũ nữ đêm giao thừa, Diễm 500 đô, và Kiều Loan. Trong làng kịch phía Bắc, hiếm ai sở hữu đôi mắt biểu cảm như cô, giúp các nhân vật trở nên gần gũi và ám ảnh đối với người xem.
Sau một thời gian dài vắng bóng trên truyền hình để tập trung cho sân khấu và chăm sóc gia đình, Quách Thu Phương đã trở lại màn ảnh nhỏ trong những năm gần đây. Cô tiếp tục chứng minh sức hút của mình qua các dự án của VTV, chẳng hạn như bộ phim Bước chân vào đời, nơi cô thường đảm nhận những vai người mẹ có chiều sâu tâm lý.
Vai diễn táo bạo trong "Đồng hồ đếm ngược"
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong sự nghiệp gần đây của Quách Thu Phương là vai diễn Tuyết trong bộ phim Đồng hồ đếm ngược. Nhân vật này được miêu tả là mưu mô, toan tính và đầy tham vọng, có mối quan hệ tình cảm bí mật với Khang, do diễn viên Hồng Đăng thủ vai. Cả hai cùng lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của chồng Tuyết sau khi ông qua đời. Đây được xem là một trong những vai diễn sắc sảo và táo bạo nhất của cô từ trước đến nay, thu hút sự chú ý đáng kể từ khán giả.
Cuộc sống kín tiếng và đam mê cá nhân
Ở ngoài đời, Quách Thu Phương có cuộc sống khá kín tiếng. Cô là mẹ đơn thân của hai người con, hiện đang đi học ở nước ngoài. Nữ nghệ sĩ hiện sống một mình trong căn hộ rộng 131m2 trên đường Tố Hữu, Hà Nội. Cô tâm sự rằng khi các con về thăm, căn nhà trở nên ấm áp hơn, nhưng mỗi lần họ rời đi, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
Dù vậy, Quách Thu Phương không để bản thân rơi vào trạng thái cô đơn. Cô duy trì tinh thần tích cực thông qua công việc nghệ thuật và niềm đam mê thể thao. Đặc biệt, cô đã có hơn 20 năm gắn bó với yoga, bộ môn không chỉ giúp cô giữ vóc dáng thon gọn mà còn trở thành liệu pháp tinh thần, giúp cân bằng và tái tạo năng lượng.
Nhan sắc trẻ trung ở tuổi U50
Ở tuổi 49, Quách Thu Phương vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài gợi cảm, phong thái sang trọng và nguồn năng lượng tích cực. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ các clip tập luyện, truyền cảm hứng cho phụ nữ trung niên về việc chăm sóc bản thân. Năm 2023, cô đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật.
Về chuyện tình cảm, mỹ nhân sinh năm 1977 thẳng thắn cho biết mọi chuyện còn phụ thuộc vào chữ duyên. Sau những lần đổ vỡ trong quá khứ, cô trở nên thận trọng hơn trong việc mở lòng, nhưng vẫn giữ thái độ lạc quan và tập trung vào sự nghiệp cùng sở thích cá nhân.



